Bayern Munich bị Hamburg cầm hòa 2-2 tại Volksparkstadion, qua đó rơi điểm trận Bundesliga thứ hai liên tiếp và bị chặn chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trước đối thủ, đồng thời mở ra cơ hội bám đuổi cho Dortmund.
Bayern Munich tiếp tục đánh rơi điểm ở Bundesliga khi bị Hamburg cầm hòa 2-2 trên sân Volksparkstadion, qua đó chấm dứt chuỗi 9 trận toàn thắng liên tiếp của đội bóng xứ Bavaria trước đối thủ này trong các lần đối đầu trực tiếp.
Dù vừa khép lại vòng league phase Champions League bằng chiến thắng trước PSV Eindhoven, Bayern trở lại giải quốc nội với áp lực phải đáp trả sau thất bại bất ngờ trước Augsburg cuối tuần trước – trận đấu khiến thành tích bất bại của họ tại Bundesliga bị phá vỡ. Chính vì vậy, thầy trò HLV Vincent Kompany nhập cuộc đầy quyết tâm, liên tục tạo ra sóng gió. Michael Olise và Lennart Karl lần lượt buộc thủ môn Daniel Heuer Fernandes trổ tài cứu thua, trước khi Joshua Kimmich suýt mở tỷ số bằng cú sút xa đưa bóng dội xà ngang.
Tuy nhiên, khi đang tạo thế trận áp đảo, Bayern lại tự đẩy mình vào khó khăn. Kimmich có pha xử lý lỗi trong vòng cấm rồi phạm lỗi với Nicolai Remberg, biếu cho Hamburg một quả phạt đền. Fabio Vieira bước lên thực hiện lạnh lùng, đánh bại Manuel Neuer để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, thắp lại hy vọng giành chiến thắng trước Bayern lần đầu kể từ năm 2009. Dù vậy, niềm vui của Hamburg không kéo dài: Harry Kane nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1 với pha dứt điểm cận thành, ghi bàn thứ 22 của anh tại Bundesliga mùa này sau đường căng ngang thấp được Kimmich chạm bóng đưa vào đúng tầm.
Không hài lòng với thế trận, Kompany tung Luis Diaz vào sân ngay đầu hiệp hai và sự điều chỉnh lập tức phát huy tác dụng. Chỉ chưa đầy một phút sau giờ nghỉ, cựu cầu thủ Liverpool đón đường chọc khe tinh tế của Olise rồi dứt điểm gọn gàng, giúp Bayern lần đầu vượt lên.
Nhưng Hamburg cho thấy sự lì lợm đáng nể. Luka Vuskovic đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt chất lượng của William Mikelbrencis, san bằng 2-2 và giữ lại một điểm quý giá. Cuối trận, Vieira suýt trở thành người hùng khi sút về khung thành gần như trống do Neuer băng ra, nhưng Alphonso Davies kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Hòa 2-2, Hamburg vươn lên hạng 13 và có quyền hài lòng với kết quả trước đội đầu bảng. Trong khi đó, Bayern vẫn dẫn đầu nhưng đã mở ra cơ hội để Borussia Dortmund rút ngắn cách biệt 9 điểm trong cuộc đua vô địch.
Nguyễn Vương Hãn















