Trong cuộc phỏng vấn với Premier League Productions, Garnacho thừa nhận anh cảm thấy tiếc nuối về cách mình rời Manchester United. Tuyển thủ Argentina rời Old Trafford trong bầu không khí nặng nề vào mùa hè năm ngoái, khi chuyển sang Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.
Garnacho rời Old Trafford mùa hè vừa qua với tư cách một thành viên của nhóm Bomb Squad, sau khi mối quan hệ giữa anh và HLV Ruben Amorim đổ vỡ. Mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát dữ dội khi cầu thủ Nam Mỹ công khai chỉ trích nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vì không xếp anh đá chính trong trận chung kết Europa League, nơi MU thất bại trước Tottenham.
Kể từ đó, Amorim dần đẩy Garnacho ra rìa. Trước đó trong mùa giải, anh cũng từng khiến HLV này không hài lòng khi mặc áo Aston Villa có tên Marcus Rashford phía sau, sau khi Rashford cũng xảy ra mâu thuẫn riêng với Amorim. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Garnacho thừa nhận mọi chuyện đáng ra có thể được xử lý tốt hơn từ phía anh.
Trong cuộc trò chuyện với Premier League Productions, khi được hỏi liệu có hối tiếc về cách rời MU hay không, Garnacho trả lời: “Có lẽ là có, bởi tôi rất yêu CLB đó. Họ đã đặt niềm tin vào tôi ngay từ những ngày đầu. Từ Tây Ban Nha, họ đưa tôi về học viện, rồi đưa tôi lên đội một. Tôi đã gắn bó khoảng 4 hoặc 5 năm, và nhận được rất nhiều tình cảm từ tất cả mọi người.
“Từ người hâm mộ, sân vận động, mọi thứ đều rất tuyệt. Chỉ là đôi khi bạn phải thay đổi vì cuộc sống của chính mình và vì bước tiếp theo trong sự nghiệp. Tôi chỉ giữ những ký ức đẹp về Manchester United.”
Garnacho cũng chia sẻ thêm về những tháng cuối cùng tại Old Trafford, giai đoạn anh thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời Amorim. Anh nói: “Tôi nhớ trong 6 tháng cuối, tôi không còn được chơi nthường xuyên nữa. Tôi bắt đầu phải ngồi dự bị, điều đó không phải là chuyện xấu.
“Tôi khi đó mới 20 tuổi, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ rằng mình phải được chơi mọi trận. Có lẽ trong suy nghĩ của mình, một phần lỗi cũng thuộc về tôi, và tôi bắt đầu làm một vài điều không đúng.
“Nhưng đó chỉ là một thời điểm trong cuộc sống, và đôi khi bạn phải đưa ra quyết định. Tôi rất tự hào khi được ở đây, tại Chelsea, và vẫn chơi ở Ngoại hạng Anh cho một CLB như thế này. Mọi người đều biết chúng tôi có đội hình như thế nào và có thể làm được những gì.
“Đôi khi chúng tôi có giai đoạn tốt hơn, hoặc tệ hơn. Tôi tự hào khi ở đây. Còn với MU, tôi không có điều gì xấu để nói về CLB, về bất kỳ ai trong đội bóng hay các đồng đội cũ. Chỉ là có những thời điểm trong cuộc đời thay đổi, và cuộc sống vẫn tiếp tục. Tôi không mang sự hối hận nào.”
Garnacho sắp có cơ hội đối đầu cả hai đội bóng mà Chelsea luôn xem là đối thủ lớn.Cuối tuần này, The Blues sẽ tiếp đón Manchester City của Pep Guardiola, trước khi chạm trán Manchester United của Michael Carrick vào tuần sau tại Stamford Bridge.
Nguyễn Vương Hãn

















