Cựu sao Ngoại hạng Anh kêu gọi treo giò hơn 11 cầu thủ Arsenal

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ ba, 31/03/2026 11:23 AM (GMT+7)
A A+

Cựu tiền đạo Aston Villa, nay là bình luận viên Gabriel Agbonlahor cho rằng một số cầu thủ Arsenal xứng đáng bị cấm thi đấu, đồng thời kêu gọi Premier League ban hành quy định mới để xử lý những trường hợp rút khỏi đội tuyển quốc gia nhằm “phục vụ lợi ích CLB”.

Arsenal đang chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Đội bóng của Mikel Arteta hiện hơn Manchester City 9 điểm, dù đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Chính vì vậy, làn sóng rút lui khỏi đội tuyển của các cầu thủ Arsenal càng khiến dư luận chú ý.

Bayer Leverkusen - FC Arsenal
Arsenal bị nghi ngờ "chơi chiêu" khi một loạt cầu thủ rút lui trong dịp FIFA Days.

Phát biểu trên talkSPORT, Agbonlahor bày tỏ sự bức xúc: “Nếu tôi là người của Premier League và có quyền ra quyết định, tôi sẽ ban hành một luật mới: cầu thủ nào rút khỏi đội tuyển quốc gia thì sẽ phải nghỉ trận Ngoại hạng Anh kế tiếp mà họ đủ điều kiện ra sân”.

“Tôi hiểu Arteta đang làm mọi cách để giành danh hiệu. Tôi chỉ không thích việc cầu thủ rút khỏi đội tuyển quốc gia. Đó là một vinh dự khi được khoác áo đất nước mình. Với tôi, điều này thật sự không ổn”, Agbonlahor nói thêm.

article7759895
Agbonlahor kêu gọi treo giò các cầu thủ rút lui khỏi ĐTQG nhằm tránh trường hợp như Arsenal.

Người đầu tiên rút khỏi đội tuyển là William Saliba, sau khi trung vệ này rời tuyển Pháp sau thất bại của Arsenal trước Manchester City ở chung kết Carabao Cup.

Tiếp đó, Eberechi Eze không thể góp mặt trong các trận giao hữu của tuyển Anh gặp Uruguay và Nhật Bản. Jurrien Timber và Martin Odegaard, hai cầu thủ vẫn đang phải kiểm soát chấn thương, cũng lần lượt rút khỏi đội tuyển Hà Lan và Na Uy.

Leandro Trossard rời trại tập trung của tuyển Bỉ, còn Martin Zubimendi rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha. Piero Hincapie cũng chia tay tuyển Ecuador để trở lại Anh.

Noni Madueke, người gặp chấn thương đầu gối trong trận Anh hòa Uruguay 1-1 hôm thứ Sáu, cũng được cho phép rời đội tuyển. Trong khi đó, Bukayo Saka và Declan Rice được nghỉ tuần đầu tiên để hồi phục, sau khi Thomas Tuchel chia lực lượng cho 2 trận đấu khác nhau.

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 202
Rất nhiều cầu thủ Arsenal đã rút lui trong đợt tập trung ĐTQG lần này.

Theo các nguồn tin, sau khi trở lại đại bản doanh Tottenham Hotspur Way để hội quân cùng phần còn lại của đội, Saka và Rice cũng được cho phép rời đi tiếp.

Dù vậy, Tuchel đã lên tiếng bảo vệ hai học trò của Arsenal, khẳng định ông không có lý do gì để nghi ngờ chấn thương của họ, trong bối cảnh số lượng cầu thủ Arsenal rút lui quá lớn làm dấy lên nhiều đồn đoán.

“Tôi hiểu mọi chuyện trông như thế nào”, Tuchel nói. “Tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thực của Declan và Bukayo.

“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra y tế, tôi đã trực tiếp xem. “Họ rất muốn được góp mặt, nhưng rõ ràng cả hai đều đang bị đau. Tôi không có lý do gì để nghi ngờ họ. Nhưng với số lượng cầu thủ Arsenal rút lui như vậy, tôi hiểu vì sao mọi người lại có cách nhìn đó”, Tuchel nói thêm.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm