Man City đang tăng tốc dữ dội ở giai đoạn quyết định mùa giải, còn Arsenal vừa sảy chân đúng lúc áp lực lên cao. Thống kê của Opta càng khiến cuộc đại chiến cuối tuần tới trở nên ngột ngạt với thầy trò Mikel Arteta.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 đang đổi chiều rất nhanh. Từng có lúc, Arsenal tạo ra khoảng cách không thể san lấp, nhưng Man City giờ chỉ còn kém ngôi đầu 6 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea ở vòng 32 và họ vẫn còn một trận chưa đấu.
Điều đó biến màn đại chiến giữa Man City và Arsenal vào ngày 19/04 tại Etihad thành trận đấu có thể quyết định cả mùa giải. Và Opta vừa chỉ ra một thống kê đủ khiến người hâm mộ Arsenal lạc quan nhất cũng phải lo lắng.
Opta chỉ ra, trong 43 trận gần nhất diễn ra ở 10 vòng cuối các mùa Ngoại hạng Anh, Man City chỉ thua đúng 1 trận, thắng 32 và hòa 10. Nói cách khác, đây là giai đoạn mà đội bóng của Guardiola gần như luôn biết cách tăng tốc và kết liễu cuộc đua.
Chiến thắng trước Chelsea càng củng cố cảm giác ấy. Reuters mô tả đây là trận đấu giúp Man City “thổi bùng” lại cuộc đua vô địch. Ba bàn thắng trong 17 phút đầu hiệp hai, màn trình diễn đầy tự tin của Rayan Cherki cùng thế trận áp đảo tại Stamford Bridge cho thấy City không chỉ thắng, mà còn đang thắng theo cách gửi thông điệp rất mạnh tới Arsenal.
Sự khác biệt lúc này nằm ở trạng thái tinh thần. Arsenal vừa thua Bournemouth, lại còn phải phân tâm cho Champions League, trong khi Man City có trọn một tuần để chuẩn bị cho trận đánh lớn tại Etihad. Đây là lợi thế không nhỏ ở giai đoạn nước rút, nơi từng chi tiết về thể lực, nhịp hồi phục và tâm lý đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả.
Với Arsenal, bài toán không còn đơn thuần là giữ khoảng cách. Họ phải chứng minh mình đủ bản lĩnh để chặn lại đội bóng giỏi bứt tốc nhất Ngoại hạng Anh trong giai đoạn quyết định. Nếu thắng tại Etihad, Arsenal sẽ tiến một bước rất dài tới chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng nếu thua, khoảng cách có thể bị rút xuống chỉ còn 3 điểm, trong khi Man City vẫn còn trận đá bù. Khi đó, quyền tự quyết thực tế có thể đổi chủ.
Cuộc đua vô địch vì thế đã bước sang một chương mới. Arsenal vẫn đang dẫn đầu, nhưng thế chủ động không còn chắc như vài tuần trước. Còn Man City, với lịch sử tăng tốc dữ dội ở 10 vòng cuối, đang làm đúng điều họ giỏi nhất: gây áp lực đến nghẹt thở và buộc đối thủ phải run tay.

Nguyễn Vương Hãn


















