Ngoại Hạng Anh vừa kết thúc vòng đấu thứ 17, và đã có những sự phân hoá rõ rệt bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng.
Giải đấu số 1 xứ sở sương mù vừa kết thúc vòng đấu thứ 17. Nhìn chung, các đội bóng lớn đa số cũng đã có được những kết quả có lợi. Duy chỉ có Man United, Chelsea và Tottenham là những cái tên đáng chú ý để mất điểm trong vòng này.
Newcastle 2-2 Chelsea: The Blues thoát hiểm tại St James Park
Newcastle và Chelsea tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn khi hòa nhau 2-2 ở vòng 17 Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân St James’ Park nhập cuộc đầy hứng khởi, ghi liền hai bàn trong hiệp một để nắm lợi thế lớn nhờ công của Woltermade. Tuy nhiên sang hiệp hai, Chelsea vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng rút ngắn cách biệt bằng một pha đá phạt đẳng cấp. Sức ép liên tục của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp với bàn gỡ hòa, xuất phát từ một tình huống tận dụng tốt sai sót của hàng thủ Newcastle. Để hoà trên sân của 'Chích choè', Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với top 3 trên bảng xếp hạng.
Man CIty 3-0 West Ham: Cỗ máy huỷ diệt bắt đầu vào guồng
Man City thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại West Ham với tỉ số 3-0 ở vòng 17 Ngoại Hạng Anh. Đội chủ sân Etihad làm chủ hoàn toàn thế trận, liên tục dồn ép và sớm có bàn mở tỉ số nhờ công của Erling Haaland. Trước khi hiệp một khép lại, Man City tiếp tục nhân đôi cách biệt sau bàn thắng của Reijnders, khiến West Ham rơi vào thế chống đỡ vất vả. Sang hiệp hai, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn duy trì nhịp độ cao và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng. Bàn thắng thứ ba đến như hệ quả tất yếu từ sức ép liên tục, chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội khách. Chiến thắng thuyết phục này giúp Man City tiếp tục phả hơi nóng vào gáy của Arsenal trên BXH, trong khi West Ham vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Tottenham 1-2 Liverpool: 'Lữ đoàn đỏ' liệu đã ổn sau loạt lùm xùm ở hậu trường ?
'Gà trống' đã có trận thứ 2 liên tiếp thất bại tại Ngoại Hạng Anh khi để thua 1-2 trước Liverpool trên sân nhà. Hai bàn thắng của Isak và Ekitike trong hiệp hai đã giúp cho The Kop dễ đá hơn trên sân khách. Trong một thế trận khá khó chịu, Tottenham cũng không giữ được những cái đầu lạnh và hệ quả là Xavi Simons và Romero phải nhận thẻ đỏ. Bàn thắng muộn của Richarlison là không đủ để giúp Tottenham có điểm trên sân nhà. Kết quả này giúp Liverpool tiến vào top 5, còn đội bóng thành London vẫn ngụp lặn ở nửa sau BXH.
Everton 0-1 Arsenal: Chiến thắng tối thiểu, điểm số tối đa
Everton và Arsenal tạo nên một trận đấu căng thẳng, nhưng Arsenal vẫn ra về với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền trong hiệp một. Bàn thắng này được Viktor Gyokeres thực hiện sau khi VAR xác định một pha bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Arsenal vượt lên dẫn trước.Arsenal sau đó chơi chắc chắn, kiểm soát nhịp độ trận đấu và không để Everton có nhiều cơ hội.Everton dù thi đấu quyết tâm và gây khó khăn ở những phút cuối nhưng thiếu sự sắc bén để tìm bàn gỡ hòa. Thắng lợi này giúp Arsenal đòi lại ngôi đầu Ngoại Hạng Anh trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ.
Aston Villa 2-1 Man United: Thảm họa Ugarte, Bruno 'gặp nguy'
MU hành quân đến Villa Park trong tình cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Casemiro, Mbeumo, Amad, Maguire và De Ligt. Cuối hiệp một, Morgan Rogers tạo khác biệt với cú dứt điểm đẹp mắt vào góc cao mở tỉ số cho Aston Villa, trước khi Cunha kịp gỡ hòa ngay trong hiệp đấu này. Sang hiệp hai, kịch bản quen thuộc lặp lại khi Rogers tiếp tục tung cú sút tương tự để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Sự thay thế Casemiro bằng Ugarte trở thành thảm họa, còn MU thêm tổn thất nặng nề khi Bruno Fernandes dính chấn thương và dự kiến nghỉ hơn một tháng. Thất bại này là trận thua thứ năm của MU tại Ngoại Hạng Anh, khiến giấc mơ dự cúp châu Âu ngày càng xa vời.
Ở những diễn biến khác, Brighton chia điểm trong trận cầu không bàn thắng với Sunderland, Bournmouth hoà Burnley 1-1, Wolves tiếp tục chót bảng khi để thua Brentford 0-2. Còn Leeds có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Crystal Palace. Trên BXH, top 3 đã dần hình thành với Arsenal, Man City và Aston Villa. West Ham, Burnley và Wolves vẫn là 3 đội ở nhóm xuống hạng. Chỉ có cục diện tranh giành tấm vé dự cúp Châu Âu là vẫn còn căng thẳng khi khoảng cách giữa các đội đang không quá xa.




Phan Bùi Quốc Anh

















