Tương lai của HLV Igor Tudor tại Tottenham Hotspur đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest.
Ban lãnh đạo Spurs được cho là đã lên kế hoạch thay đổi vị trí thuyền trưởng ngay trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới, với cái tên nổi bật nhất là Roberto De Zerbi.
Trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà không chỉ khiến Tottenham mất điểm quan trọng mà còn đẩy họ sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt. Các bàn thắng của Igor Jesus, Morgan Gibbs White và Taiwo Awoniyi đã phơi bày hàng loạt vấn đề trong lối chơi cũng như tinh thần thi đấu của Spurs. Đây đã là thất bại thứ 5 của Tudor kể từ khi ông tiếp quản đội bóng, một con số khó có thể chấp nhận với một CLB từng đặt mục tiêu cạnh tranh top đầu.
Dù vừa có chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid tại UEFA Champions League, nhưng đó chỉ là trận cầu mang tính thủ tục và không đủ để che lấp màn trình diễn thiếu ổn định tại giải quốc nội. Hiện tại, Tottenham chỉ còn hơn West Ham United vỏn vẹn 1 điểm, khiến nguy cơ rơi vào nhóm xuống hạng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Spurs được cho là đã mất kiên nhẫn với Tudor, dù ông mới chỉ được bổ nhiệm đến hết mùa. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Tottenham đang cân nhắc bổ nhiệm HLV chính thức ngay lập tức thay vì chờ đến cuối mùa giải.
Cái tên được ưu tiên hàng đầu là Roberto De Zerbi, chiến lược gia người Ý vừa chia tay Olympique de Marseille. De Zerbi từng gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt Brighton với lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, điều mà Spurs đang rất thiếu ở thời điểm hiện tại.
Ngoài De Zerbi, những ứng viên khác như Mauricio Pochettino hay Andoni Iraola cũng được cân nhắc. Tuy nhiên, lợi thế của De Zerbi là ông đang tự do và sẵn sàng tiếp quản đội bóng ngay lập tức.
Điều đáng lo ngại hơn là Tottenham có thể phải đối mặt với tổn thất tài chính khổng lồ nếu kịch bản xuống hạng xảy ra. Theo ước tính, CLB có thể mất hơn 250 triệu Bảng từ doanh thu vé, tài trợ và bản quyền truyền hình. Đây sẽ là cú sốc lớn với đội bóng chưa từng xuống hạng kể từ khi Ngoại Hạng Anh ra đời năm 1992.
Lịch thi đấu sắp tới của Spurs cũng không hề dễ thở khi họ lần lượt chạm trán Sunderland, Brighton, Wolves và hàng loạt đối thủ khó chịu như Aston Villa, Leeds United, Chelsea và Everton. Nếu không có sự thay đổi kịp thời, mùa giải thảm họa hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Phan Bùi Quốc Anh


















