Việc một cao thủ hàng đầu Trung Quốc sang Việt Nam dự giải hội làng vốn đã là câu chuyện hiếm, nhưng kết cục còn gây bất ngờ hơn khi anh phải dừng bước từ rất sớm.
Theo bảng xếp hạng công bố cuối năm 2025 của làng cờ Trung Quốc, Vương Hạo hiện đứng hạng 20 quốc gia ở nội dung cờ tướng. Anh là trường hợp đặc biệt của giới kỳ đàn khi cùng lúc đạt danh hiệu Đại sư ở cả cờ tướng lẫn cờ vua, điều không nhiều kỳ thủ Trung Quốc làm được. Với thể hình vạm vỡ, Vương Hạo được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Đại lực vương” và đã tung hoành ở các giải lớn suốt hơn một thập kỷ qua.
Đầu năm nay, anh còn gây tiếng vang khi giành quyền vào vòng chung kết Ngũ Dương Bôi, một trong những giải cờ tướng danh giá bậc nhất Trung Quốc. Ở sân chơi này, nhiều tên tuổi lớn của khu vực từng tranh tài, trong đó có đại diện Việt Nam như Lại Lý Huynh.
Ngay sau hành trình tại Ngũ Dương Bôi, Vương Hạo nhận lời mời sang Việt Nam giao lưu thi đấu. Điểm đến của anh là Giải cờ tướng Lễ hội truyền thống làng Đông Lao, xã An Khánh, Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 2-3.
Sự góp mặt của một đại sư top 20 Trung Quốc được xem là niềm vinh dự lớn với ban tổ chức cũng như cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, đúng với “truyền thuyết” về các giải hội làng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.
Giải hội làng từ lâu đã là nét văn hóa đặc sắc trong đời sống thể thao Việt Nam. Không chỉ có cờ tướng, nhiều môn truyền thống như vật, cờ người, thậm chí cả bóng chuyền, bóng đá cũng được tổ chức trong không khí lễ hội rộn ràng. Sân chơi này quy tụ đủ mọi thành phần, từ cao thủ chuyên nghiệp đến những “kỳ nhân dị sĩ” ít tên tuổi nhưng sở hữu lối đánh đầy biến hóa.
Giới kỳ thủ Việt Nam vẫn thường đùa rằng ngay cả nhà vô địch quốc gia cũng chưa chắc “sống sót” qua nổi giải hội làng. Và thực tế đã chứng minh điều đó khi Vương Hạo bất ngờ bại trận ngay từ vòng sơ loại trước một đối thủ không mấy tiếng tăm, qua đó sớm dừng bước. Trong khi đó, một đại diện khác của Trung Quốc là Lưu Tông Trạch vẫn đang thi đấu ấn tượng và đã giành vé vào vòng 1/8.
Về phía chủ nhà, giải đấu còn có sự hiện diện của nhiều gương mặt quen thuộc như Trạng cờ Phạm Quốc Hương, cùng các kỳ thủ Chu Tuấn Hải, Vũ Hồng Sơn, Phí Mạnh Cường… tạo nên bầu không khí cạnh tranh sôi nổi. Câu chuyện Vương Hạo thua sớm không đơn thuần là một cú sốc chuyên môn. Nó còn cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của các giải hội làng Việt Nam, nơi yếu tố tinh thần, sự hưng phấn và màu sắc lễ hội có thể tạo nên những kết quả khó lường, bất chấp chênh lệch đẳng cấp trên lý thuyết.
Phan Bùi Quốc Anh


















