Thắng nghẹt thở Liverpool, 'chiến binh không phổi' nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ hai, 09/02/2026 02:35 AM (GMT+7)
A A+

Trận đại chiến tại Anfield giữa Liverpool và Manchester City đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính, để lại nhiều dư âm cho cuộc đua vô địch Ngoại Hạng Anh mùa này.

Trận thư hùng giữa Liverpool và Man City tại Anfield đã kết thúc một cách kịch tính nhất. Bàn thắng muộn của Haaland và thẻ đỏ của Szoboszlai đã biến trận đấu tại Anfield trở thành một cuộc chiến thật sự. Sau trận, cầu thủ nhận được danh hiệu xuất sắc nhất trận lại đến từ một cái tên khác: Bernado Silva.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời, khi hầu như có mặt tại mọi điểm nóng trên sân. Không những thế, bàn gỡ của Bernado Silva ở những phút cuối trận đã góp công không nhỏ cho cuộc lội ngược dòng đầy quả cảm của Man City ngay tại thánh địa Anfield.

1 bàn thắng, 48 đường chuyền thành công với tỷ lệ 87% và 5 lần thu hồi bóng, Bernado Silva thật sự đã biến Anfield trở thành sân khấu cho màn trình diễn siêu hạng của mình.

HAqBgkUboAAYzAy

Bước vào trận đấu, Manchester City hiểu rõ họ đang đối mặt với thử thách cực đại. Anfield từ lâu vốn là “pháo đài” bất khả xâm phạm với nhiều đội bóng lớn, trong đó có chính Man City khi họ chỉ giành được rất ít chiến thắng trong hàng chục năm trở lại đây. Tuy nhiên, đoàn quân của Pep Guardiola lại nhập cuộc đầy chủ động, sẵn sàng chơi pressing tầm cao và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Liverpool.

Ngay trong hiệp một, Man City đã tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt. Erling Haaland có pha thoát xuống đối mặt Alisson nhưng không thể chiến thắng thủ thành người Brazil. Chưa dừng lại ở đó, Omar Marmoush còn bỏ lỡ một tình huống khó tin khi sút chệch khung thành dù không bị ai theo kèm.

Liverpool trong phần lớn thời gian bị dồn ép, gặp khó trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Mohamed Salah là điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà với vài pha xử lý cá nhân đột biến, trong đó có tình huống bị cho là bị kéo vai trong vòng cấm nhưng không được trọng tài Craig Pawson lẫn VAR công nhận phạt đền.

toolxox.com-final-GIMX1ybcth

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Liverpool bắt đầu tìm lại nhịp chơi quen thuộc. Những cơ hội ngon ăn lần lượt đến với Hugo Ekitike và Florian Wirtz, song sự vô duyên trong khâu dứt điểm cùng khả năng phòng ngự lăn xả của Man City khiến bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với The Reds.

Phải đến phút 74, Anfield mới thực sự bùng nổ khi Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút phạt từ cự ly rất xa, bóng dội cột dọc rồi bay thẳng vào lưới, mở tỷ số cho Liverpool trong sự vỡ òa của khán giả nhà.

toolxox.com-final-SaFZDgb8nH

Thế nhưng, niềm vui của Liverpool không kéo dài lâu. Chỉ sáu phút sau, Bernardo Silva đã tận dụng tốt pha làm tường của Haaland để ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ, khi Alisson phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Haaland lạnh lùng đánh bại Alisson, ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester City.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm