Sao Chelsea bị lên án vì hành động 'giả dối' sau trận thua Arsenal

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ năm, 05/02/2026 12:16 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại trước Arsenal tại bán kết Carabao Cup không chỉ khiến Chelsea dừng bước một cách cay đắng, mà còn đẩy trung vệ Wesley Fofana vào tâm bão chỉ trích.

Hình ảnh hậu vệ người Pháp rơi nước mắt sau trận đấu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt sau khi cựu cầu thủ Ngoại Hạng Anh Gabby Agbonlahor công khai cáo buộc anh “khóc giả” và chỉ đang diễn trước ống kính truyền hình.

Chelsea để thua Arsenal với tổng tỷ số 4 2 sau hai lượt trận bán kết. Đây là kết quả phản ánh rõ sự chênh lệch về thế trận và bản lĩnh giữa hai đội. Trong cả hai trận đấu, đội bóng áo xanh gần như không tạo ra được sức ép đủ lớn để khiến Arsenal thực sự gặp nguy hiểm. Chính điều này khiến những giọt nước mắt của Fofana bị đặt dấu hỏi về tính chân thật.

Wesley Fofana bị cáo buộc “khóc giả” sau thất bại của Chelsea trước Arsenal 790254
Hành động bị lên án của Fofana sau trận thua Arsenal. (Ảnh: Goal)

Wesley Fofana, 25 tuổi, từng góp mặt ở vòng ba Carabao Cup trong chiến thắng trước Lincoln City. Tuy nhiên, sau đó anh liên tục bị đẩy lên băng ghế dự bị ở các vòng tiếp theo. Chỉ đến vòng bán kết, Fofana mới được trao cơ hội đá chính trở lại ở cả hai lượt trận. Dù vậy, sự trở lại này không mang đến khác biệt tích cực nào cho Chelsea khi họ đều phải nhận thất bại.

Phát biểu trên sóng truyền hình, Gabby Agbonlahor thẳng thắn cho rằng những giọt nước mắt của Fofana chỉ là “nước mắt cá sấu”. Theo cựu tiền đạo Aston Villa, cách Chelsea thua Arsenal cho thấy họ không hề chiến đấu đến cùng. Agbonlahor nhấn mạnh rằng: "Đây không phải là kiểu thất bại đầy tiếc nuối với những cú sút trúng cột dọc hay bóng bị phá ngay trên vạch vôi, mà là một trận thua bạc nhược, thiếu phản kháng".

Wesley Fofana bị cáo buộc “khóc giả” sau thất bại của Chelsea trước Arsenal 790255
Chelsea đã thua trận thứ 2 liên tiếp trước Arsenal. (Ảnh: Goal)

Ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, Chelsea hoàn toàn bị động và để đối thủ kiểm soát thế trận. Sang lượt về, dù thế trận có phần cân bằng hơn, cả hai đội đều thi đấu bế tắc và chỉ có bốn cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Hy vọng mong manh của Chelsea cũng bị dập tắt khi Kai Havertz ghi bàn thắng duy nhất ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ.

Agbonlahor tiếp tục chỉ trích rằng Chelsea “không lay chuyển được Arsenal dù chỉ một lần”, vì vậy ông không chấp nhận phản ứng cảm xúc của Fofana sau trận. Cựu tuyển thủ Anh thậm chí còn cho rằng không chỉ cầu thủ, mà cả các huấn luyện viên cũng thường phóng đại cảm xúc để gây ấn tượng trước máy quay truyền hình. Ông lấy ví dụ về Pep Guardiola và cho rằng trong bối cảnh Manchester City sa sút phong độ, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể chỉ cần một ánh nhìn lạnh lùng trước khi rời sân.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm