Ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu ngày 31/3 trên sân Thiên Trường, chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay tối thiểu 8 cầu thủ cao trên 1,8 m, con số hiếm thấy trước đây.
Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 với một diện mạo rất khác: cao hơn, khỏe hơn và sẵn sàng va chạm. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, “Những chiến binh sao vàng” đang đứng trước cơ hội tung ra đội hình có chiều cao trung bình ấn tượng nhất trong lịch sử, như một lời khẳng định rằng Việt Nam không còn e ngại các đối thủ nhập tịch vượt trội thể hình trong khu vực.
Thất bại 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6/2025 vẫn là ký ức khó quên. Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam lép vế toàn diện trước dàn cầu thủ nhập tịch có nền tảng thể lực và kinh nghiệm châu Âu, Nam Mỹ. Bất chấp những tranh cãi xoay quanh hồ sơ cầu thủ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và việc chờ phán quyết từ Tòa án Thể thao Thế giới (CAS), thực tế không thay đổi: Malaysia vẫn có quyền sử dụng lực lượng mạnh nhất. Trong bối cảnh đó, thay vì trông chờ vào yếu tố bên ngoài, HLV Kim Sang-sik chọn cách tiếp cận trực diện hơn: nâng cấp chính đội hình Việt Nam, đặc biệt là về thể hình và khả năng tranh chấp.
Đội hình của ĐT Việt Nam đã chứng kiến lứa cầu thủ có thể chất cực kỳ tốt trong vòng 5 năm qua. Khung gỗ là sự đảm bảo với Nguyễn Filip (1,92 m), Đặng Văn Lâm (1,88 m), Trần Trung Kiên (1,91 m) và Patrik Lê Giang (1,91 m). Hàng thủ và tuyến giữa cũng không kém cạnh với Đỗ Duy Mạnh (1,8 m), Nguyễn Hoàng Đức (1,83 m). Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son (1,85 m) và Nguyễn Tiến Linh (1,81 m) mang đến giải pháp vừa sức mạnh vừa kinh nghiệm.
Thêm vào đó, Đỗ Phi Long – Gustavo (1,95 m) và Đỗ Hoàng Hên (1,81 m) là những ngoại binh đã nhập tịch sau nhiều năm thi đấu tại V-League, còn Patrik Lê Giang là Việt kiều mới có quốc tịch Việt Nam. Họ không chỉ cao lớn mà còn sở hữu nền tảng kỹ thuật, tư duy chơi bóng và bản lĩnh vượt trội so với mặt bằng chung. Nếu như được gọi lên tuyển, đây sẽ là những sự bổ sung cực kỳ chất lượng.
Điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch này không dừng ở đội tuyển quốc gia. Nguồn cầu thủ trẻ từ U.23 Việt Nam đang mang đến tín hiệu tích cực với những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Phạm Lý Đức hay Nguyễn Hiểu Minh. Đây là minh chứng cho sự thay đổi trong công tác đào tạo, từ dinh dưỡng, tuyển chọn đến huấn luyện thể lực.
Trận đấu với Malaysia sắp tới có thể mang nhiều kịch bản, nhưng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải chơi ngang ngửa, không bị cuốn vào thế trận thua thiệt ngay từ thể chất. Sự “cách tân” mà HLV Kim Sang-sik đang theo đuổi có thể đau đớn, nhưng cần thiết để đội tuyển đủ sức cạnh tranh ở Đông Nam Á, xa hơn là châu Á. Muốn tiến lên, Việt Nam không chỉ cần khéo léo mà còn phải cao hơn, khỏe hơn và bền bỉ hơn trên từng mét vuông sân cỏ.
Phan Bùi Quốc Anh


















