Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng tại Champions League sau thất bại đầy bất ngờ trước Atalanta, đội bóng chỉ đang đứng nhóm cuối tại Serie A.
Trận thua không chỉ khiến The Blues rớt xuống vị trí thứ 11 ở giai đoạn vòng bảng Champions League, mà còn làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ dành cho HLV Enzo Maresca.
The Blues nhập cuộc đầy khởi sắc khi Joao Pedro sớm ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một. Các khán đài Stamford Bridge tràn đầy hy vọng về một chiến thắng cần thiết để cải thiện vị trí tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, tất cả bắt đầu sụp đổ sau giờ nghỉ giải lao.
Cựu tiền đạo West Ham Gianluca Scamacca bất ngờ gỡ hòa cho Atalanta bằng một pha dứt điểm tinh tế. Kể từ đó, Chelsea mất kiểm soát hoàn toàn thế trận, để rồi bị đội bóng nước Ý lật ngược tình thế bằng bàn thắng muộn màng của Charles De Ketelaere. Bàn thua ở cuối trận khiến hàng chục nghìn cổ động viên như nghẹn lại, còn Maresca thì trở thành tâm điểm chỉ trích.
Điều khiến người hâm mộ Chelsea phẫn nộ nhất chính là loạt quyết định thay người bị đánh giá là khó hiểu của chiến lược gia người Ý. Trong hiệp hai, Maresca tung vào sân liên tiếp ba hậu vệ, bao gồm Malo Gusto và Wesley Fofana, trong khi những lựa chọn mang tính tấn công như Santos hay Estevão lại bị bỏ quên trên băng ghế dự bị. Thậm chí khi Fofana bị chấn thương vùng mặt và buộc phải rời sân, Chelsea tiếp tục thay bằng một hậu vệ khác là Tosin Adarabioyo.
Sự thay đổi duy nhất ở mặt trận tấn công chỉ đến từ việc Alejandro Garnacho vào sân thay Pedro Neto. Tuy nhiên, điều này là không đủ để tạo nên sự đột biến trong thế trận của đội chủ nhà.
Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bình luận bày tỏ sự thất vọng tột độ. Nhiều người cho rằng Maresca đã quá bảo thủ, thậm chí mô tả ông là thiếu dũng khí khi sử dụng đến bảy cầu thủ phòng ngự trên sân trong thời điểm Chelsea cần bàn thắng. Một số người hâm mộ còn cảnh báo rằng những màn trình diễn như vậy có thể sớm khiến chiếc ghế của ông lung lay, bởi nhiều đời HLV trước đó đã phải ra đi chỉ vì những sai lầm nhỏ hơn.
Thất bại trước Atalanta khiến Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 11 khi vòng bảng chỉ còn hai trận. Áp lực đang đổ dồn lên Maresca khi đội bóng chuẩn bị đối đầu Everton vào cuối tuần.Một trận thắng là điều bắt buộc, không chỉ để cải thiện thứ hạng mà còn để xoa dịu cơn thịnh nộ đang ngày càng lớn từ người hâm mộ The Blues.






Phan Bùi Quốc Anh

















