Xuân Son gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi Thép Xanh Nam Định thua Selangor và dừng bước ở bán kết ASEAN Club Championship 2025/2026.
Thép Xanh Nam Định đã khép lại hành trình tại ASEAN Club Championship 2025/2026 theo cách đầy tiếc nuối khi để thua Selangor 0-2 trên sân Thiên Trường tối 13/5. Sau thất bại khiến đội bóng thành Nam dừng bước ở bán kết với tổng tỉ số 1-4 sau hai lượt trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son không giấu được nỗi buồn và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.
Sau thất bại 1-2 ở lượt đi trên đất Malaysia, Nam Định bước vào trận tái đấu với quyết tâm rất lớn. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chủ động dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội chủ sân Thiên Trường tạo ra nhiều pha hãm thành đáng chú ý nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Trong lúc thế trận đang diễn ra khá cân bằng, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ở phút 38. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Mitchell có hành vi phạm lỗi trong vòng cấm và cho Selangor hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Chrigor Moraes không bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho đại diện Malaysia. Bàn thua khiến Nam Định rơi vào thế khó và buộc phải dồn toàn lực cho mặt trận tấn công trong hiệp hai.
Ở khoảng thời gian còn lại, Xuân Son tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, chân sút nhập tịch của ĐT Việt Nam lại trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn. Phút 65, anh có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm nhưng cú đánh đầu cận thành lại quá nhẹ, không đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Khi Nam Định còn đang mải mê tìm bàn gỡ, Selangor tung đòn kết liễu ở phút 90 sau pha phản công sắc bén, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 và giành vé vào chung kết.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Xuân Son đã không giấu được sự thất vọng khi đối diện truyền thông. "Tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi đã làm mọi người thất vọng. Nam Định đã làm thất vọng những người hâm mộ đến sân cổ vũ, ban lãnh đạo và tất cả những ai luôn đồng hành cùng đội bóng. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ. Chúng tôi cần phải cải thiện và nỗ lực nhiều hơn nữa", Xuân Son chia sẻ.
Đáng chú ý, trận đấu này diễn ra đúng vào sinh nhật con trai của tiền đạo sinh năm 1997. Xuân Son tiết lộ anh rất muốn ghi bàn để dành tặng món quà đặc biệt cho con, nhưng cuối cùng không thể thực hiện được điều đó. "Tôi thực sự thất vọng với bản thân mình. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng hôm nay hoàn toàn bất lực", anh nói thêm. Dù bị loại khỏi đấu trường khu vực, Nam Định vẫn còn mục tiêu ở Cúp Quốc gia và sẽ dồn toàn lực để cứu vãn mùa giải bằng một danh hiệu trong nước.
CĐV ĐNÁ dậy sóng khi Xuân Son cùng đồng đội thua đậm Malaysia
Xuân Son tịt ngòi, Nam Định lỡ hẹn chung kết Shopee Cup
Mai Thị Huyền Trâm

















