V.League 1-2026/27 khởi đầu bùng nổ với 23 bàn thắng và 64.000 khán giả, báo hiệu mùa giải mới đầy hấp dẫn và khó lường.
V.League 1-2026/27 khởi đầu đầy hứng khởi với những màn trình diễn mãn nhãn, các tỷ số cách biệt cùng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Sau thành công của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, sức nóng của bóng đá nội tiếp tục được đẩy lên cao khi người hâm mộ trở lại sân để chứng kiến những ngôi sao quen thuộc bước vào mùa giải mới.
Tâm điểm đáng chú ý nằm ở sân Hàng Đẫy, nơi Công an Hà Nội tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước sự hiện diện của khoảng 9.000 khán giả. Sức hút của những tuyển thủ vừa cùng ĐT Việt Nam tạo dấu ấn tại ASEAN Cup 2026 khiến nhu cầu mua vé tăng cao từ trước trận. Không phụ lòng người hâm mộ, CAHN giành chiến thắng 2-0, trong đó Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số.
Nếu CAHN có màn khởi đầu thuận lợi thì Công an TP.HCM còn tạo ra bất ngờ lớn hơn khi đối đầu Hà Nội FC tại sân Bình Dương. Cuộc so tài không chỉ quy tụ hàng loạt tuyển thủ như Patrik Lê Giang, Hoàng Hên, Hai Long, Thành Chung hay Xuân Mạnh mà còn là màn đấu trí giữa hai HLV người Australia, Arthur Diles và Harry Kewell. Chung cuộc, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội giành chiến thắng 3-1, buộc Hà Nội FC phải chờ đến vòng 2 để tìm kiếm điểm số đầu tiên.
Tại Lạch Tray, Ninh Bình cũng có màn ngược dòng ấn tượng dù thiếu đội trưởng Hoàng Đức vì chấn thương và sớm nhận bàn thua. Lucao trở thành nhân vật chính với cú hat-trick, trong khi Lê Phát cũng góp một bàn giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thắng Hải Phòng 4-1. Đáng chú ý, cả Chu Đình Nghiêm lẫn Lucao đều từng được xem là những người hùng của sân Lạch Tray, nhưng lần trở lại này, họ lại trực tiếp khiến đội bóng cũ phải nhận thất bại.
Không kém phần ấn tượng, Thép Xanh Nam Định nhanh chóng gửi lời cảnh báo tới phần còn lại bằng chiến thắng 4-0 trước HAGL. Đội bóng thành Nam không có Văn Vĩ do chấn thương, còn Xuân Son chỉ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Dù vậy, Nam Định vẫn tạo ra thế trận áp đảo và ghi 3 bàn ngay trong hiệp một. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Xuân Son vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi dấu ấn bằng bàn thắng ấn định chiến thắng, qua đó giúp Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 1.
Vòng khai màn còn gây ấn tượng mạnh bởi sức hút từ khán đài và hiệu suất ghi bàn. Tổng cộng 64.000 khán giả đến sân, trung bình 9.142 người/trận, trong đó sân Vinh dẫn đầu với 12.000 người. Trên sân cỏ, 23 bàn thắng được ghi qua 7 trận, đạt hiệu suất 3,28 bàn/trận. Những con số ấy cho thấy V.League 2026/27 đã có màn khởi động đầy sức sống, đồng thời báo hiệu một mùa giải hứa hẹn nóng bỏng và khó đoán ngay từ những vòng đấu đầu tiên.
Mai Thị Huyền Trâm


















