Từ SEA Games cho đến 2 giải trẻ futsal Đông Nam Á, các đội Việt Nam đều không thể lọt vào top 3.
Trang Futsal poonpoon (Thái Lan) lên tiếng cho rằng thành tích của futsal Việt Nam trong tháng 12 của năm 2025 đang rất báo động. Tính cả SEA Games, U16 futsal và U19 futsal Đông Nam Á, không 1 đội tuyển nam futsal Việt Nam nào có thể giành quyền vào chơi ở chung kết và cũng không có nổi tấm HCĐ nào.
Futsal poonpoon viết: "Futsal Việt Nam đang thực sự xuống đáy trong tháng 12. Ở SEA Games họ đứng hạng 4 chung cuộc, thua sốc cả Malaysia. Đội U19 futsal Việt Nam ở trận tranh hạng 3 thua Malaysia trên chấm phạt đền còn U16 futsal Việt Nam cũng thua đối thủ yếu hơn là Myanmar".
Tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng đội tuyển U19 futsal Việt Nam đã để U19 futsal Malaysia gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn 6 giây, trước khi thua ở loạt sút luân lưu 6m, qua đó lỡ hẹn với huy chương đồng Giải U19 futsal Đông Nam Á 2025.
Trước đó, các đàn em của U19 futsal Việt Nam là đội U16 cũng thua ở trận tranh hạng 3. Từng ngược dòng đánh bại chính đối thủ ở vòng bảng, nhưng U16 futsal Việt Nam không thể tái hiện kịch bản đó khi để thua U16 futsal Myanmar 1-2 trong trận tranh giải Ba tại Giải U16 futsal Đông Nam Á 2025.
Dù kết quả chưa đáp ứng được kỳ vọng ban đầu, song vẫn mang lại những bài học và trải nghiệm quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo của lứa cầu thủ trẻ.
Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức các giải futsal ở lứa tuổi U16 và U19, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của futsal trẻ khu vực. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các cầu thủ trẻ, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á hiện chưa có sân chơi chính thức nào dành riêng cho futsal trẻ. Đáng tiếc ở lần đầu tiên tham dự giải đấu U16 và U19 futsal Việt Nam chỉ có được hạng 4 chung cuộc.
Mai Thị Huyền Trâm


















