Sau thất bại 1-3 trước CLB CAHN, tiền vệ Lê Quốc Phương đã lên tiếng kêu cứu khi Thanh Hóa chìm trong khủng hoảng lực lượng và tài chính.
Thất bại 1-3 trước CLB Công An Hà Nội ở trận đá bù vòng 10 V-League 2025/2026 không chỉ khiến CLB Thanh Hóa trắng tay, mà còn phơi bày toàn bộ những khó khăn mà đội bóng xứ Thanh đang phải gánh chịu. Ngay sau trận đấu tối 24/2, tiền vệ Lê Quốc Phương đã đăng tải dòng trạng thái đầy ám ảnh: “Sức cùng lực kiệt… làm ơn ai cứu chúng tôi với”.
Trận thua trên sân nhà khiến Thanh Hóa dậm chân ở vị trí thứ 12 với 12 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở thứ hạng mà ở cách đội bóng này đang phải chật vật tồn tại qua từng vòng đấu. Lực lượng mỏng, thiếu chiều sâu khiến mỗi trận ra sân giống như một cuộc chiến tiêu hao.
Ở màn so tài với CAHN, HLV Mai Xuân Hợp thậm chí phải tung thủ môn Y Êli Niê vào đá tiền đạo trong những phút cuối để tìm kiếm bàn gỡ. Hình ảnh ấy phần nào cho thấy Thanh Hóa gần như không còn phương án nhân sự. Băng ghế dự bị chỉ vỏn vẹn 5 người, trong đó có tới 2 thủ môn.
Chia sẻ sau trận, HLV Mai Xuân Hợp thẳng thắn thừa nhận đội bóng đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, không đủ người xoay tua. Có cầu thủ bị sốt phải ngồi ngoài, người chấn thương gối vẫn cố gắng thi đấu. Ông cho biết CLB đang làm việc với lãnh đạo để tìm cách tháo gỡ án phạt từ FIFA nhằm sớm được đăng ký cầu thủ mới.
Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng đến từ khó khăn tài chính kéo dài. Thanh Hóa đang bị FIFA cấm chuyển nhượng do các tranh chấp liên quan đến lương thưởng và nghĩa vụ tài chính với cầu thủ, HLV ngoại. Khi chưa giải quyết dứt điểm, đội bóng không thể bổ sung lực lượng, trong khi nhiều trụ cột đã rời đi.
Trong bối cảnh đó, lời kêu cứu của Lê Quốc Phương không đơn thuần là cảm xúc sau một trận thua. Đó là tiếng nói của cả tập thể đang kiệt quệ về thể lực lẫn tinh thần. Nếu bài toán tài chính và án cấm chuyển nhượng không sớm được tháo gỡ, hành trình phía trước của Thanh Hóa ở V-League sẽ còn vô cùng gian nan.
Mai Thị Huyền Trâm

















