Thủ môn tuyển Việt Nam có thể phải lên đá tiền đạo

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ bảy, 18/04/2026 09:51 AM (GMT+7)
A A+

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng của Thanh Hóa gây bất ngờ khi bày tỏ mong muốn được thi đấu ở vị trí tiền đạo trong bối cảnh đội bóng thiếu hụt lực lượng.

Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, CLB Đông Á Thanh Hóa đang chứng kiến một câu chuyện hiếm gặp: thủ môn Trịnh Xuân Hoàng bày tỏ mong muốn được thi đấu ở vị trí tiền đạo. Không chỉ là phương án “chữa cháy”, đây còn là khát khao thực sự của người gác đền thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam.

Theo chia sẻ từ ban huấn luyện, ý tưởng này không phải mới xuất hiện. Huấn luyện viên thủ môn Trương Mạnh Hà tiết lộ: “Trịnh Xuân Hoàng tập luyện ở vị trí tiền đạo một thời gian khi đội Thanh Hóa thiếu người trầm trọng. Cậu ấy muốn vào đá tiền đạo”. Trong giai đoạn khó khăn, khi đội bóng thậm chí không đủ quân số thi đấu, việc thử nghiệm những phương án khác biệt là điều buộc phải tính đến.

Sát thủ sắp nhập tịch từ chối ra sân, thủ môn tuyển VN có thể phải đá tiền đạo 823590
Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (giữa) muốn đá tiền đạo cho Thanh Hóa.

Thực tế, đã có thời điểm Đông Á Thanh Hóa chỉ đăng ký vỏn vẹn 17 cầu thủ, trong đó nhiều người không đạt thể trạng tốt nhất. Trước tình hình đó, HLV Mai Xuân Hợp từng để Xuân Hoàng khoác áo tập của cầu thủ, tham gia khởi động ở vị trí tiền đạo như một sự chuẩn bị sẵn sàng. Dù vậy, cơ hội chính thức ra sân vẫn chưa đến với thủ thành này.

Ở một diễn biến khác, trong trận đá bù với CLB Công an Hà Nội, chính HLV Mai Xuân Hợp đã gây bất ngờ khi tung thủ môn Y Êli Niê vào sân thi đấu như một tiền đạo. Điều này cho thấy khả năng Xuân Hoàng được thử nghiệm ở vị trí tương tự hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội bóng vẫn đang đối mặt với bài toán nhân sự.

Sát thủ sắp nhập tịch từ chối ra sân, thủ môn tuyển VN có thể phải đá tiền đạo 823597
Thanh Hóa khủng hoảng lực lương sau khi Rimario từ chối ra sân.

Bản thân Xuân Hoàng cũng thể hiện rõ tinh thần sẵn sàng cống hiến: “Tôi luôn sẵn sàng thi đấu bất kỳ vị trí nào nếu đội bóng cảm thấy cần tôi. Đây là lúc đội bóng quê hương gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không bắt chính và phải thi đấu như một tiền đạo, tôi đã sẵn sàng”. Tinh thần này càng khiến câu chuyện trở nên đặc biệt, khi một thủ môn sẵn sàng rời bỏ khu vực an toàn để hỗ trợ đội bóng theo cách khác.

Không dừng lại ở lời nói, Xuân Hoàng từng khiến các đồng đội bất ngờ khi ghi tới 6 bàn trong một trận đấu tập nội bộ, với đủ kiểu dứt điểm từ hai chân đến đánh đầu. Biệt danh vui “Haaland xứ Thanh” cũng từ đó mà ra đời. Trong bối cảnh tiền đạo ngoại Gordon Rimario đã rời đội, cánh cửa cho một “thử nghiệm điên rồ” hoàn toàn có thể mở ra, và biết đâu, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến Trịnh Xuân Hoàng xuất hiện trên hàng công trong màu áo Thanh Hóa.

Thanh Hóa gặp khó khăn lớn trong cuộc đua trụ hạng

3 đội bóng V-League nhận án phạt trước vòng 19

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm