Frans Putros ghi bàn ngay trận ra mắt, cùng Công an Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2025/26 đầy ấn tượng.
Công an Hà Nội có màn ra mắt mùa giải mới không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Công an TPHCM với tỷ số 5-0 để giành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO. Trong ngày đội bóng Thủ đô thể hiện sức mạnh vượt trội, tân binh Frans Putros cũng kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới.
Sau khi Alan lập cú đúp, Brayan Perea và Nguyễn Đình Bắc lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, Putros được tung vào sân trong hiệp hai và nhanh chóng tạo khác biệt. Phút 72, hậu vệ người Iraq chọn vị trí chính xác, băng vào đón đường tạt bóng của Leo Artur rồi đánh đầu hiểm hóc về góc xa, khép lại chiến thắng 5-0 cho Công an Hà Nội.
Bàn thắng đến đúng thời điểm giúp Putros có màn ra mắt danh hiệu đầy ấn tượng cùng đội bóng Thủ đô. Sau trận đấu, tuyển thủ Iraq không giấu được sự phấn khích khi vừa ghi bàn, vừa cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp đầu tiên của mùa giải. “Rất tuyệt vời. Đây là một khởi đầu hoàn hảo. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé dự AFC Champions League Elite. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, toàn đội dồn toàn bộ sự tập trung cho trận tranh Siêu cúp. Bây giờ, chúng tôi đã chiến thắng và có được chiếc cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo”, Putros chia sẻ.
Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Công an TPHCM còn mang ý nghĩa riêng với hậu vệ sinh năm 1993 trong những ngày đầu khoác áo Công an Hà Nội. Tuy nhiên, Putros nhanh chóng nhấn mạnh rằng thành công của tập thể mới là điều anh đặt lên hàng đầu. “Đương nhiên, ghi bàn luôn mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, quan trọng nhất là toàn đội đã giành chiến thắng và có danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đây là khởi đầu rất đáng nhớ với một cầu thủ mới như tôi, đồng thời cũng tạo động lực lớn cho cả đội trước khi bước vào V.League và những đấu trường sắp tới”, Putros nói.
Không chỉ ấn tượng với màn trình diễn trên sân, Putros còn đặc biệt dành lời cảm ơn tới người hâm mộ Công an Hà Nội. Sân Hàng Đẫy gần như được phủ kín trong trận đấu, tạo nên bầu không khí sôi động và tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ. Với một tân binh, sự cổ vũ này càng trở thành nguồn động lực đáng kể trong hành trình hòa nhập với đội bóng mới.
“Bầu không khí thật sự tuyệt vời. Các khán đài gần như chật kín và sự cổ vũ của người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng có bầu không khí như thế này. Sự ủng hộ đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay và một ngày thi đấu tuyệt vời”, Putros nhấn mạnh. Với chiếc Siêu cúp trong tay cùng bàn thắng đầu tiên, tuyển thủ Iraq đang có màn khởi đầu đầy hứa hẹn và sẵn sàng cùng Công an Hà Nội hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở mùa giải 2026/27.















