CLB Thanh Hóa thiếu vắng Abdurakhmanov Odilzhon vì án treo giò, trong khi Rimario Gordon tiếp tục không ra sân, đẩy đội bóng vào thế khó trước chuyến làm khách Hải Phòng.
CLB Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với bài toán lực lượng trước vòng 14 V-League 2025-2026 khi cùng lúc thiếu vắng hai ngoại binh đáng chú ý. Trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng ngày 1-3, đội bóng xứ Thanh không có sự phục vụ của Abdurakhmanov Odilzhon vì án treo giò, còn Rimario Gordon vẫn “bặt vô âm tín” trên sân cỏ suốt nhiều vòng đấu.
Trường hợp của Abdurakhmanov Odilzhon là tổn thất rõ ràng nhất. Tiền vệ người Kyrgyzstan nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa và phải nghỉ một trận theo quy định. Tấm thẻ thứ ba đến ở phút 82 trận thua 1-3 trước Công An Hà Nội hôm 24-2, khép lại chuỗi 13 trận ra sân liên tiếp của cầu thủ sinh năm 1996.
Dù chưa ghi bàn, Odilzhon vẫn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Thanh Hóa. Anh đá chính 11/13 trận, hoạt động bền bỉ ở khu trung tuyến và được ban huấn luyện đánh giá cao về tinh thần thi đấu. Trong bối cảnh các ngoại binh khác đã rời đi hoặc không thể ra sân vì những lý do khác nhau, sự ổn định của cầu thủ mang áo số 77 từng là điểm tựa hiếm hoi của đội bóng.
Việc Odilzhon bị treo giò khiến HLV Mai Xuân Hợp rơi vào thế khó khi không còn ngoại binh nào đủ điều kiện thi đấu. Thanh Hóa hiện chỉ có thể đăng ký vừa đủ 16 cầu thủ trước cuộc họp kỹ thuật. Nếu con số này không được đảm bảo, đội bóng có nguy cơ bị xử thua 0-3 theo điều lệ.
Song song đó, dấu hỏi lớn tiếp tục bao trùm tương lai của Rimario Gordon. Tiền đạo này xác nhận vẫn ở Thanh Hóa và tập luyện bình thường, nhưng đã vắng mặt trong danh sách thi đấu ba vòng gần nhất. Sự im lặng từ phía đội bóng càng làm dấy lên nghi vấn về khả năng tồn tại khúc mắc nội bộ.
Tình cảnh thiếu hụt nhân sự không phải chuyện mới với Thanh Hóa. Ở trận đá bù vòng 10, họ từng phải đẩy thủ môn dự bị Y Êli Niê lên đá tiền đạo để đủ người thi đấu. Với những biến động hiện tại, kịch bản chắp vá ấy hoàn toàn có thể lặp lại tại Lạch Tray, nơi Thanh Hóa bước vào vòng 14 với đội hình mong manh và nhiều nỗi lo hơn bao giờ hết.
Mai Thị Huyền Trâm

















