Nam Định ngược dòng thắng Ninh Bình 3-2, chấm dứt chuỗi 186 ngày không thắng tại V-League.
Nam Định cuối cùng cũng tìm lại cảm giác chiến thắng tại V-League sau quãng thời gian dài đằng đẵng 186 ngày chỉ biết đến hòa và thua. Màn ngược dòng 3-2 trước Ninh Bình trên sân Thiên Trường tối 1/3, thuộc vòng 14 mùa giải 2025/2026, không chỉ mang về 3 điểm mà còn giải tỏa sức ép nặng nề đè lên nhà đương kim vô địch suốt 7 tháng qua.
Trên fanpage chính thức, thông điệp ngắn gọn “Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất nhưng Nam Định không bỏ cuộc!” như lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu của đội bóng thành Nam. Ít ai nghĩ rằng tập thể từng hai lần liên tiếp đăng quang V-League, sở hữu đội hình được định giá hơn 400 tỷ đồng theo Transfermarkt, lại rơi vào chuỗi phong độ bết bát đến vậy ở đấu trường quốc nội.
Chiến thắng gần nhất của Nam Định trước đó diễn ra từ vòng 3, khi họ vượt qua PVF-CAND ngày 27/8/2025. Kể từ thời điểm ấy đến trước trận gặp Ninh Bình, đội bóng áo vàng trải qua 6 trận hòa và 4 thất bại, đánh mất hình ảnh “làm mưa, làm gió” từng thể hiện trong hai mùa giải gần nhất. Con số 186 ngày không thắng trở thành minh chứng rõ nét cho cuộc khủng hoảng hiếm thấy của nhà vô địch.
Giai đoạn sóng gió ấy cũng chứng kiến biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. HLV Vũ Hồng Việt rời “ghế nóng”, nhường chỗ cho Mauro Jeronimo, trước khi chính ông “Việt đỏ” trở lại dẫn dắt đội chỉ ít ngày trước vòng 14. Sự tái xuất ấy nhanh chóng mang lại hiệu ứng tích cực khi Nam Định lập tức tìm lại niềm vui chiến thắng.
Dù vậy, 3 điểm trước Ninh Bình chưa giúp Nam Định cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn xếp thứ 9 với 15 điểm sau 14 trận, kém đội đầu bảng CAHN tới 20 điểm và đối thủ còn thi đấu ít hơn một trận. Khoảng cách ấy cho thấy chặng đường phía trước vẫn đầy thử thách.
Điểm sáng khác đến từ Nguyễn Xuân Son, người ghi bàn gỡ 2-2 và chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi tại V-League. Phong độ trở lại của tiền đạo sinh năm 1997, trong bối cảnh anh đang chơi ấn tượng ở Cúp C1 Đông Nam Á, không chỉ mang ý nghĩa với Nam Định mà còn đem đến tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam trước thềm vòng loại cuối Asian Cup 2027. Sau 186 ngày chờ đợi, Nam Định đã có thể thở phào và hy vọng vào một chu kỳ hồi sinh mới.
Mai Thị Huyền Trâm














