Cả đội Triều Tiên bật khóc sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết FIFA U20 Women's World Cup 2026, khiến HLV Han Chol Hak không khỏi đau lòng.
Trận chung kết FIFA U20 Women's World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Triều Tiên khép lại theo kịch bản đầy tiếc nuối với đại diện châu Á. Hai đội bất phân thắng bại 0-0 sau 120 phút, trước khi Tây Ban Nha giành chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Thất bại này khiến Triều Tiên không thể bảo vệ chức vô địch giành được năm 2024.
Nỗi buồn nhanh chóng bao trùm các cầu thủ Triều Tiên sau tiếng còi mãn cuộc. Theo truyền thông TSN, nhiều tuyển thủ đã bật khóc khi giấc mơ vô địch lần thứ tư và trở thành đội đầu tiên đăng quang liên tiếp tại giải đấu không thể trở thành hiện thực. HLV Han Chol Hak cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến các học trò rơi lệ sau một trận đấu mà họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.
"Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều khóc và điều đó thực sự khiến tôi đau lòng. Vì vậy, tôi đã cố gắng để an ủi họ. Với tư cách là một HLV trưởng, tôi nghĩ rằng tất cả họ đều đã cố gắng hết sức mình. Tôi thực sự rất tự hào về họ", HLV Han Chol Hak chia sẻ sau trận đấu. Những lời động viên của nhà cầm quân Triều Tiên cho thấy ông không trách các học trò, dù đội bóng chỉ còn cách chức vô địch một loạt sút luân lưu thành công.
Bên kia chiến tuyến, thủ môn Laia Lopez trở thành nhân vật quyết định số phận trận chung kết. Người gác đền của Tây Ban Nha liên tục có những pha cứu thua quan trọng trong 120 phút, trước khi cản phá thành công cú sút của Choe Yon A và Pak Il Sim trên chấm 11m. Màn trình diễn này giúp Tây Ban Nha thắng 4-3 và lần thứ hai trong lịch sử đăng quang FIFA U20 Women's World Cup.
Với Triều Tiên, thất bại ở trận đấu cuối cùng càng đáng tiếc bởi đội bóng này đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Họ trở thành đội đầu tiên không để thủng lưới bất kỳ bàn nào trong toàn bộ hành trình tại FIFA U20 Women's World Cup 2026. Tuy nhiên, thành tích phòng ngự ấn tượng ấy vẫn không đủ giúp Triều Tiên bảo vệ danh hiệu khi trận chung kết phải được định đoạt bằng loạt luân lưu.
Dù không thể nâng cúp, Triều Tiên vẫn có những cá nhân được vinh danh sau giải đấu. Ri Kuk Hyang giành Quả bóng bạc, trong khi Choe Yon A nhận Chiếc giày đồng với 5 bàn thắng. Rosalia Dominguez của Tây Ban Nha đoạt giải thưởng cao nhất. Với các cầu thủ Triều Tiên, những giọt nước mắt sau trận chung kết khép lại một hành trình đáng nhớ, đồng thời cho thấy họ đã tiến rất gần đến việc bảo vệ ngôi hậu World Cup.















