HLV Harry Kewell bức xúc cho rằng tấm thẻ đỏ của Hà Nội FC là bước ngoặt khiến đội thua ở trận derby.
Trận Derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel khép lại với nhiều tranh cãi, đặc biệt xoay quanh tấm thẻ đỏ dành cho ngoại binh Daniel Passira. Sau thất bại, HLV Harry Kewell không giấu được sự bức xúc trước quyết định của trọng tài người Thái Lan.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 78 khi Hà Nội FC đang dồn lực tìm bàn gỡ. Trong tình huống cầu thủ Hoàng Minh bên phía Viettel nằm sân sát đường biên, Daniel Floro Da Silva tỏ ra sốt ruột và có hành động kéo đối phương ra ngoài. Ngay lập tức, trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội khách chỉ còn chơi với 10 người ở thời điểm then chốt.
Chia sẻ sau trận, HLV Kewell bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Tấm thẻ đỏ rất lạ, tôi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là điểm mấu chốt thay đổi mọi thứ. Những tình huống như vậy ở giải Ngoại hạng Anh không có thẻ đỏ. Tôi không hiểu suy nghĩ của trọng tài là gì, nhưng đó là một phần thất vọng của chúng tôi hôm nay". Theo chiến lược gia người Australia, quyết định này đã làm xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.
Dù vậy, cựu danh thủ từng thi đấu tại châu Âu cũng thẳng thắn nhìn nhận vấn đề nằm ở chính đội bóng của mình. Ông thừa nhận: "Hà Nội FC chỉ là cái bóng so với trận trước. Chúng tôi thua ngay ở hiệp 1, các cầu thủ cứ thế đuổi theo đối phương". Nhận định này cho thấy ông không chỉ đổ lỗi cho trọng tài mà còn chỉ ra sự hụt hơi trong cách nhập cuộc của các học trò.
Đánh giá về đối thủ, HLV Kewell thừa nhận Thể Công Viettel đã thể hiện bản lĩnh và sự lọc lõi đúng lúc. Ông cho rằng đội bóng áo lính thi đấu quyết liệt, chăm chỉ và biết cách làm giảm nhịp độ trận đấu khi cần thiết, trong khi Hà Nội FC lại thiếu sự tỉnh táo để hóa giải điều đó.
Khép lại buổi họp báo, ông nói: "Thể Công Viettel tốt hơn chúng tôi. Thật không tốt khi thua trận derby, nhưng bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc phải rút ra bài học và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo". Thất bại ở trận cầu nhiều cảm xúc này buộc Hà Nội FC phải nhanh chóng ổn định lại tinh thần nếu không muốn hụt hơi trong cuộc đua phía trước.
Mai Thị Huyền Trâm

















