HLV đội Malaysia nói thẳng sau thất bại cay đắng ở chung kết ĐNÁ

Mai Thị Huyền Trâm Mai Thị Huyền Trâm
Thứ năm, 28/05/2026 14:17 PM (GMT+7)
A A+

Selangor FC thất bại 1-3 trước Buriram United ở chung kết Shopee Cup 2025/26, HLV Kim Pan-gon vẫn hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Selangor FC đã khép lại hành trình Shopee Cup 2025/26 bằng thất bại 1-3 trước Buriram United FC sau hai lượt trận chung kết, trong đó HLV Kim Pan-gon thừa nhận đội bóng của ông đã đánh mất lợi thế quan trọng vì sự căng thẳng ở trận lượt đi. Dù vậy, đại diện Malaysia vẫn để lại dấu ấn lớn khi lần đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Ở trận lượt về diễn ra trên sân Buriram Stadium với sức chứa hơn 30.000 khán giả, Selangor nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo bất ngờ. Bàn thắng của Syahir Bashah ở phút 18 giúp đội bóng Malaysia cân bằng tổng tỷ số, đồng thời tạo ra thời điểm khiến đội chủ nhà chịu áp lực lớn.

z7874328147060_515905fbe45d56f0df5476f2993c0671
HLV Kim Pan-gon bày tỏ sự hài lòng dù Selangor FC thất bại ở chung kết

Tuy nhiên, bản lĩnh của Buriram United đã lên tiếng đúng lúc. Các pha lập công của Suphanat Mueanta và Theerathon Bunmathan giúp đại diện Thái Lan giành chiến thắng 2-1 ở lượt về, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch với tổng tỷ số 3-1. Một điều chỉnh chiến thuật quan trọng của HLV Mark Jackson cũng giúp Buriram xoay chuyển cục diện trong hiệp hai.

Dù thất bại, HLV Kim Pan-gon vẫn dành sự tự hào lớn cho các học trò. Ông chia sẻ: “Tối nay tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ Selangor. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất tích cực và tôi không có gì phải hối tiếc. Ở trận lượt đi trên sân nhà, tôi nghĩ các cầu thủ chưa quen với việc chơi một trận chung kết, đã lâu rồi họ không ở trong hoàn cảnh đó nên có phần bị tâm lý. Chúng tôi đã khuyến khích các cầu thủ thể hiện bản sắc của mình, họ phải đại diện cho người hâm mộ. Điều đó đã phát huy hiệu quả và dù là trận sân khách, chúng tôi vẫn thi đấu đầy tự tin. Tôi rất tự hào vì đội đã giữ được bản sắc khi đối đầu với một đối thủ mạnh. Chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh một số vấn đề về chiến thuật. Nó đã hoạt động tốt, khả năng phòng ngự cũng vận hành ổn. Đây là những tín hiệu tích cực.”

707229273_1589896553142067_661011463982526176_n
Selangor FC (trái) thua Buriram United 1-3 sau hai lượt trận chung kết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhìn lại hành trình của Selangor tại giải đấu sau giai đoạn đầu mùa nhiều biến động. Ông tiếp quản đội bóng giữa mùa và từng bước giúp đội ổn định, tiến sâu tới trận chung kết lịch sử của Shopee Cup.

Khép lại mùa giải với vị trí thứ ba tại Malaysia Super League và ngôi á quân khu vực, Selangor FC hướng đến tương lai với nhiều kỳ vọng. Ông nói: “Tôi đến giữa mùa giải và khi tham dự Shopee Cup, mọi thứ luôn rất tích cực. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng bản sắc thi đấu với lối chơi năng động trong giải đấu này. Ở trận chung kết, đối thủ rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ bản sắc của mình. Tôi hơi tiếc vì không thể giành vị trí thứ hai tại giải quốc nội. Chúng tôi đã rà soát lại bản sắc và DNA của đội và tôi rất mong chờ mùa giải tới. Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.Chúng tôi sẽ cạnh tranh và trở lại vị thế của mình.” Dù không thể lên ngôi vô địch, Selangor vẫn có quyền tự hào về hành trình đã qua và nền tảng đã xây dựng cho tương lai.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm