Dù vẫn đau đáu muốn đồng hành cùng bóng đá Thanh Hóa, bầu Nguyễn Văn Đệ thừa nhận tuổi tác và sức khỏe không còn cho phép ông tiếp tục gánh vác vai trò điều hành CLB.
Dù đã rời xa vai trò điều hành trực tiếp, Nguyễn Văn Đệ vẫn là cái tên được người hâm mộ xứ Thanh nhắc tới mỗi khi đội bóng đối diện thử thách. Hình ảnh vị cựu lãnh đạo tận tâm, nhiều năm gắn bó với bóng đá địa phương, khiến không ít cổ động viên hy vọng ông có thể thêm một lần trở lại làm điểm tựa.
Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có. Trước đây, sau chiến thắng trước Công an TP.HCM, bầu Đệ từng thưởng nóng 300 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội. Nghĩa cử kịp thời đó giúp cầu thủ thêm hưng phấn và cũng thắp lên kỳ vọng rằng, trong lúc khó khăn, ông có thể tiếp tục dang tay hỗ trợ.
Trong cuộc trao đổi với VOV.VN vào sáng 12/2, bầu Đệ thừa nhận khát khao cống hiến cho quê hương chưa bao giờ nguội lạnh. Nếu còn đủ điều kiện, nhất là về sức khỏe, ông vẫn muốn được tiếp tục phục vụ, tiếp tục đồng hành cùng đội bóng thân yêu.
Thế nhưng thực tế lại không cho phép. Ở tuổi ngoài 70, ông buộc phải thừa nhận những giới hạn của bản thân. Tinh thần thì còn, nhưng thể trạng đã không thể đáp ứng cường độ và áp lực của công việc quản lý, điều hành một CLB chuyên nghiệp.
Ông chia sẻ thêm rằng sau trận gặp SHB Đà Nẵng, mình phải tức tốc ra Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám và điều trị. Những vấn đề sức khỏe khiến ông không thể tiếp tục gánh vác trọng trách, dù trong lòng vẫn nặng tình với bóng đá Thanh Hóa.
Hiểu được sự chờ đợi của người hâm mộ, bầu Đệ càng thêm day dứt. Nhưng ở thời điểm này, ông đành chọn cách lùi lại, dõi theo từ xa và gửi gắm niềm tin cho những người ở lại. Đó là quyết định khó khăn, khi tình yêu quê hương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đam mê buộc phải nhường bước cho thực tại.
Mai Thị Huyền Trâm

















