Trước thềm World Cup, Lamine Yamal gây chú ý khi thẳng thắn nói về áp lực danh tiếng và trách nhiệm lớn dù mới 18 tuổi.
Sau chức vô địch Euro 2024, Lamine Yamal bước vào giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ nhất sự nghiệp. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona gần như chắc chắn sẽ cùng Đội tuyển Tây Ban Nha tham dự kỳ World Cup đầu tiên nếu không gặp chấn thương. Đáng chú ý, cầu thủ 18 tuổi không xem đây là sân chơi trải nghiệm, mà là mục tiêu để khẳng định vị thế đỉnh cao.
Trong ba mùa giải vừa qua, Yamal đã tạo nên bước tiến thần tốc. Được Xavi trao cơ hội từ khi mới 15 tuổi, anh nhanh chóng phá vỡ hàng loạt kỷ lục và trở thành nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch châu Âu của Tây Ban Nha. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một “thần đồng”, Yamal đã trở thành biểu tượng mới của cả CLB lẫn đội tuyển. Và tiếp nối chặng đường ấy, tham vọng World Cup bắt đầu lộ diện rõ ràng.
Dù Barcelona vừa dừng bước tại tứ kết Champions League trước Atlético Madrid, màn trình diễn cá nhân của Yamal vẫn gây ấn tượng mạnh. Anh đang là trung tâm trong lối chơi của đội bóng xứ Catalan, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ.
Ở cấp CLB, Yamal hiện là người kế thừa chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng. Sau 44 trận trên mọi đấu trường, anh đã ghi 23 bàn và có 18 kiến tạo, góp công lớn giúp Barca dẫn đầu La Liga với khoảng cách 9 điểm so với Real Madrid. Khi danh hiệu quốc nội gần như nằm trong tầm tay, sự tập trung của cầu thủ thuận chân trái đang dần hướng về đấu trường lớn nhất hành tinh.
Chia sẻ tại lễ trao giải Laureus, Yamal không giấu được sự háo hức trước World Cup: “Tôi rất hào hứng. Từ nhỏ, tôi đã mơ được dự World Cup, được thấy mẹ trên khán đài, được đại diện cho đội tuyển quốc gia… Hai tháng tới sẽ trôi qua rất nhanh và dĩ nhiên tôi hy vọng chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch.” Phát biểu này cho thấy rõ khát vọng chinh phục của tài năng trẻ.
Bên cạnh đó, Yamal cũng thẳng thắn nói về áp lực đi kèm sự nổi tiếng: “Thật khó để nhận ra đó là trách nhiệm lớn và bạn không được phép mắc sai lầm, vì bạn là hình mẫu của nhiều đứa trẻ. Nhưng tôi xem đó là điều tích cực. Vì vậy, mỗi lần phát biểu, tôi cố gắng nói theo cách xây dựng và giúp đỡ nhiều người nhất có thể.Với suy nghĩ đó, tôi có thể mắc sai lầm, nhưng tôi mới 18 tuổi.” Khép lại buổi lễ, anh được vinh danh là VĐV trẻ xuất sắc nhất năm, như một lời khẳng định cho vị thế đang lên và giấc mơ World Cup đầy tham vọng.
Với phong độ thăng hoa trong màu áo Barcelona và vị thế ngày càng vững chắc tại Đội tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal không còn là “tài năng trẻ triển vọng” mà đã sẵn sàng trở thành đầu tàu.World Cup sắp tới vì thế không chỉ là cột mốc, mà còn là sân khấu để anh hiện thực hóa tham vọng lớn nhất: đưa Tây Ban Nha chinh phục đỉnh cao thế giới.
Hoàng Nhiên

















