Lionel Messi khép lại hành trình quốc tế đầy vinh quang bằng chiến thắng 3-0 trước Benin, nhưng khoảnh khắc sau trận đấu lại gây tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng siêu sao Argentina đã có hành động thiếu thiện chí với cầu thủ Benin muốn chụp ảnh cùng anh.
Lionel Messi đã chia tay ĐT Argentina bằng chiến thắng 3-0 trước Benin tại Estadio Monumental, trong đó siêu sao 39 tuổi ghi 1 bàn và thực hiện 2 kiến tạo. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, niềm vui trong ngày đặc biệt của Messi nhanh chóng bị phủ bóng bởi một tình huống gây tranh cãi với các cầu thủ Benin sau tiếng còi mãn cuộc.
Đoạn video cho thấy một số cầu thủ Benin tiến đến vây quanh Messi để xin chụp ảnh cùng huyền thoại Argentina. Một người thậm chí cố gắng selfie khi Messi đang tiến về phía khán đài tận hưởng những lời tung hô cuối cùng. Messi dường như tỏ ra khó chịu, trao đổi vài lời rồi bỏ qua đề nghị. Hành động này lập tức trở thành tâm điểm tranh luận.
Một CĐV viết: “Các cầu thủ tội nghiệp của Benin chỉ muốn chụp một bức ảnh với Messi và rồi…”. Người khác gay gắt hơn: “Lời nói dối lớn nhất trong bóng đá, thật đáng hổ thẹn.” Tài khoản ESPN FC cũng bình luận: “Một cầu thủ Benin chụp selfie với Messi trong khi hai người khác tranh cãi xem ai sẽ được nhận áo đấu của anh.”
Một người dùng khác nhận xét: “Dù có cố giải thích thế nào, rõ ràng Messi đã từ chối chụp selfie với anh ấy.” Một số CĐV thậm chí mỉa mai hình ảnh Messi vốn thường được xem là cầu thủ “khiêm tốn” nhất bóng đá. Dẫu vậy, vẫn có những ý kiến bênh vực, cho rằng Messi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng cùng các đồng đội. Sau trận, anh được lực lượng an ninh hộ tống rời sân.
Messi khép lại sự nghiệp quốc tế với 125 bàn sau 207 trận, là cầu thủ ghi bàn và ra sân nhiều nhất lịch sử Argentina. Anh từng tuyên bố chia tay ĐTQG năm 2016 nhưng trở lại, rồi cùng Argentina giành Copa America, Finalissima và World Cup 2022. Sau trận, Messi bật khóc khi nhắc đến cha và nói: “Được chơi cho ĐT Argentina là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.”
Huyền thoại Barcelona cũng gửi lời tri ân đầy xúc động: “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu tất cả các bạn, tôi sẽ nhớ các bạn, và tôi vô cùng biết ơn Chúa vì đã được là người Argentina, tự hào là người Argentina và tự hào vì đã cùng tất cả các bạn thực hiện được những giấc mơ của mình.” Dù sự nghiệp khép lại bằng những cảm xúc đặc biệt, hành động với cầu thủ Benin vẫn để lại một dấu hỏi đáng tiếc.


















