Từ chức vô địch Conference League đầu tiên trong lịch sử đến lời chia tay nghẹn ngào của HLV Oliver Glasner, Crystal Palace đã trải qua một đêm cảm xúc bậc nhất tại Leipzig.
Rạng sáng 28/5, Crystal Palace đã đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết Conference League để viết nên chương sử vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về danh hiệu đầu tiên ở đấu trường châu Âu, người hâm mộ đội bóng thành London còn phải đối diện với khoảnh khắc chia tay đầy bất ngờ của HLV Oliver Glasner ngay sau trận đấu tại Leipzig.
Bầu không khí lễ hội đã bao trùm thành phố nước Đức từ nhiều giờ trước trận đấu khi hàng nghìn CĐV Palace phủ kín các tuyến phố bằng sắc đỏ, xanh và trắng. Tấm tifo với dòng chữ “Liquidation Cancelled, FA Cup Landed, Europa League Boarding” (tạm dịch: “Thoát hiểm, chạm vào FA Cup và sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu Europa League”) như tái hiện toàn bộ hành trình hồi sinh kỳ diệu của đội bóng kể từ nguy cơ phá sản năm 2010. Và rồi sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Glasner đã khiến mọi cảm xúc vỡ òa bằng thông báo chia tay của mình.
“Tôi thậm chí còn không thể tin rằng đây là trận đấu cuối cùng. Nhưng đúng vậy, tôi đã đưa ra quyết định này, và tôi nghĩ đó là một chương, một chương rất đáng để đọc trong cuốn sách của Crystal Palace, nhưng rồi sẽ còn những chương khác tiếp nối”, chiến lược gia người Áo xúc động chia sẻ sau trận đấu lịch sử.
Đúng với tính chất của một trận chung kết châu Âu, Crystal Palace nhập cuộc khá thận trọng trước Rayo Vallecano. Đại diện Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép bằng các tình huống tấn công tốc độ bên cánh phải. Isi Palazón cùng Alemão đều có cơ hội nguy hiểm nhưng không thể đánh bại hàng thủ Palace trong hiệp đấu đầu tiên.
Ở chiều ngược lại, đội bóng Anh gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Phải tới cuối hiệp một, Tyrick Mitchell mới tạo ra tình huống đáng chú ý với pha đánh đầu chệch cột dọc sau đường chuyền của Adam Wharton. Dẫu vậy, Palace đã lột xác hoàn toàn sau giờ nghỉ và khoảnh khắc định đoạt trận đấu cũng nhanh chóng xuất hiện.
Ngay đầu hiệp hai, Adam Wharton tung cú sút khiến Augusto Batalla không thể bắt dính bóng, trước khi Jean-Philippe Mateta băng vào đá bồi tung lưới Rayo Vallecano. Tiền đạo người Pháp tiếp tục thực hiện màn ăn mừng đá cột cờ góc quen thuộc trong tiếng gào thét của các CĐV Palace. Sau bàn thắng, Yeremy Pino còn suýt nhân đôi cách biệt với cú đá phạt dội cả hai cột dọc.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Crystal Palace đổ gục xuống sân trong niềm hạnh phúc tột độ. Với HLV Glasner, đây không chỉ là một danh hiệu châu Âu mà còn là lời chia tay hoàn hảo nhất.“Đôi khi, được rồi, bạn phải đi một vòng thật xa, và giờ thì chúng tôi đã ở đây.Crystal Palace đang ở đúng vị trí mà họ nên thuộc về”, nhà cầm quân người Áo khép lại chương cuối đầy cảm xúc của mình.
Hoàng Nhiên


















