Truyền thông UAE sững sờ nhìn Việt Nam đoạt vé World Cup trước mặt

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ năm, 14/05/2026 07:56 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông UAE bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn cay đắng sau thất bại 2-3 trước U17 Việt Nam, đồng thời thừa nhận bản lĩnh và tinh thần thi đấu đáng nể của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Chiến thắng 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 UAE tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ tạo tiếng vang lớn ở khu vực, mà còn khiến báo chí UAE phải dành nhiều lời thừa nhận cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Trong bối cảnh đội bóng Tây Á được đánh giá cao hơn trước giải, thất bại này càng trở nên đau đớn với người hâm mộ UAE.

Ngay sau trận đấu, tờ Al Etihad đăng tải bài viết với tiêu đề đầy thất vọng: “Đội tuyển trẻ UAE nói lời chia tay với U17 châu Á sau thất bại ngược 2-3 trước U17 Việt Nam”. Tờ báo này mô tả đội trẻ UAE đã “sụp đổ hoàn toàn” ở thời điểm quyết định, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh bản lĩnh thi đấu của U17 Việt Nam trong màn ngược dòng gây chấn động bảng C.

Truyền thông UAE sững sờ nhìn Việt Nam đoạt vé World Cup trước mặt 833767

Theo diễn biến được Al Etihad thuật lại, U17 UAE khởi đầu hoàn hảo khi Sultan Al Muhairi ghi bàn ngay phút đầu tiên. Thậm chí đến phút 56, Adam Mahrous tiếp tục lập công để giúp đại diện Tây Á dẫn trước 2-1 và nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã không buông xuôi. Nguyễn Lực, Minh Thuỷ và Mạnh Cường lần lượt ghi bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở.

Đáng chú ý, truyền thông UAE dành nhiều dòng phân tích nguyên nhân thất bại của đội nhà. Al Etihad thừa nhận: “Các cầu thủ U17 Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh và tinh thần đáng nể ở thời điểm khó khăn nhất”. Tờ báo này cũng cho rằng trước giải đấu, nhiều chuyên gia từng đánh giá U17 UAE cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ có thể hình tốt và được đầu tư mạnh trong nhiều năm.

163

Không dừng lại ở đó, Al Etihad còn cho rằng thất bại trước U17 Việt Nam là hồi chuông cảnh báo với bóng đá trẻ UAE. Báo này viết: “Sau trận thua trước U17 Việt Nam hôm nay, bóng đá UAE cần phải nhìn nhận lại thực tế rằng chúng ta vẫn chưa đủ tốt”. Đây được xem là lời thừa nhận cay đắng khi đội bóng Tây Á từng đặt mục tiêu rất cao tại giải năm nay.

Khép lại vòng bảng, U17 UAE chỉ giành được 1 điểm và đứng cuối bảng C. Sau trận hòa U17 Hàn Quốc ở lượt mở màn, họ tiếp tục thua Yemen và U17 Việt Nam cùng tỷ số 2-3, qua đó lỡ vé dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Trong khi đó, U17 Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu bảng với 6 điểm, xếp trên cả U17 Hàn Quốc, kết quả khiến chính truyền thông UAE cũng phải bất ngờ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm