Hành vi phi thể thao ở cuối trận của thủ môn Viettel khiến đội bóng áo lính đánh rơi chiến thắng, chấp nhận kết quả hòa trước HAGL.
Chiều 24/12 tại Thái Nguyên, cuộc chạm trán giữa HAGL và Thể Công Viettel ở lượt trận thứ hai giải tứ hùng diễn ra căng thẳng và giàu kịch tính. Sau màn ra quân ấn tượng, HAGL nhập cuộc với sự tự tin cao độ, trong khi đội bóng áo lính cũng thể hiện rõ quyết tâm kiểm chứng sức mạnh của đối thủ đang lên tinh thần.
Thể Công Viettel là đội tạo ra khác biệt sớm hơn. Phút 26, từ một tình huống phạt góc được tổ chức bài bản, Danh Trung chọn vị trí chính xác rồi bật cao đánh đầu, đưa bóng vào lưới HAGL. Bàn thắng giúp đại diện quân đội kiểm soát tốt thế trận, chơi chặt chẽ và chủ động giảm nhịp độ nhằm bảo toàn lợi thế mong manh.
Bị dẫn bàn, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình, tăng tốc ở hai biên và tìm cách gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, hàng thủ Thể Công Viettel duy trì cự ly hợp lý, bọc lót kín kẽ, khiến các pha phối hợp của đội bóng phố Núi thường kết thúc trong bế tắc hoặc những cú dứt điểm thiếu chính xác từ xa.
Thế trận tưởng như an bài thì bước ngoặt lại xuất hiện ở giai đoạn cuối. Phút 85, trong một pha tranh chấp sau khi đã bắt gọn bóng, thủ môn Văn Phong có hành vi đánh vào mặt Thanh Sơn bên phía HAGL. Trọng tài lập tức can thiệp, rút thẻ vàng và cho đội bóng phố Núi hưởng quả phạt đền.
Trên chấm 11m, HAGL không bỏ lỡ cơ hội quý giá để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn gỡ 1-1 giúp họ giữ lại một điểm trong bối cảnh thời gian còn lại không đủ để đôi bên tạo thêm khác biệt. Thể Công Viettel rõ ràng phải tiếc nuối khi tự đánh mất lợi thế bằng một sai lầm cá nhân.
Trận hòa này giúp HAGL có 4 điểm sau hai lượt, tiếp tục tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Quang Trãi sẽ đối đầu PVF CAND, trận đấu mang ý nghĩa quyết định cho tham vọng vô địch tại giải giao hữu đầy tính thử lửa này.




Hoàng Nhiên
















