Thất bại cay đắng của Barcelona tại Champions League khiến Raphinha không giữ được bình tĩnh, qua đó đưa ra những phát biểu gay gắt về cách điều hành trận đấu gây tranh cãi.
Barcelona khép lại hành trình tại Champions League 2025/26 theo cách không thể cay đắng hơn, dù đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở lượt về nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 2-3. Trận đấu chứng kiến đội bóng xứ Catalan nhập cuộc bùng nổ, sớm dẫn trước hai bàn nhờ công của Lamine Yamal và Ferran Torres, trước khi mọi thứ đảo chiều bởi bước ngoặt trong hiệp một.
Phát biểu sau trận, Raphinha trở thành tâm điểm khi công khai chỉ trích công tác trọng tài. “Với tôi, đó là một vụ cướp. Atletico phạm không biết bao nhiêu lỗi nhưng trọng tài không rút nổi một thẻ vàng nào”. Những lời lẽ gay gắt này phản ánh rõ sự ức chế của cầu thủ Barcelona, đồng thời làm dấy lên tranh cãi lớn xoay quanh tính công bằng của cặp đấu.
Trên sân Wanda Metropolitano, Barca đã có khởi đầu như mơ khi Yamal ghi bàn ngay phút thứ 4, trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt ở phút 24. Thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội khách, và họ thậm chí đã cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận. Tuy nhiên, bàn rút ngắn của Ademola Lookman ở phút 31 đã thay đổi cục diện, đưa Atletico trở lại thế thượng phong.
Hiệp hai tiếp tục chứng kiến kịch tính dâng cao khi Barca tưởng như đã nâng tỷ số lên 3-1, nhưng bàn thắng của Ferran Torres bị từ chối vì việt vị sau khi VAR can thiệp. Đỉnh điểm tranh cãi đến ở phút 79, khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Barca phải chơi thiếu người trong thời điểm quyết định của trận đấu.
Chính những tình huống này càng khiến phát biểu của Raphinha thêm phần gay gắt: “Điều tôi thực sự muốn hiểu là tiêu chuẩn họ áp dụng với Barcelona, cả cặp đấu này đã bị ‘đánh cắp’ hoàn toàn.” Quan điểm của ngôi sao người Brazil nhanh chóng lan rộng, phản ánh cảm giác bất công mà các cầu thủ Barca tin rằng họ phải chịu đựng.
Dù rất nỗ lực trong những phút cuối với hàng loạt cơ hội từ Lewandowski hay Araujo, Barcelona vẫn không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, họ thắng 2-1 ở lượt về nhưng bị loại với tổng tỷ số 2-3, nhường vé bán kết cho Atletico Madrid, khép lại một đêm đầy tiếc nuối và tranh cãi.
Hoàng Nhiên


















