Tiền đạo Ayase Ueda tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp Nhật Bản đánh bại Brazil 3-2 tại Kirin Challenge Cup 2025, đồng thời khẳng định mục tiêu chinh phục World Cup 2026.
Tối 14/10, trên sân Tokyo (Ajinomoto Stadium), đội tuyển Nhật Bản tạo nên chiến thắng lịch sử khi ngược dòng hạ gục Brazil 3-2 trong khuôn khổ Kirin Challenge Cup 2025. Kết quả này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản đánh bại đội bóng số một thế giới mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ của thầy trò HLV Moriyasu trên hành trình hướng tới World Cup 2026.
So với trận thắng Paraguay trước đó, Nhật Bản có bốn sự thay đổi trong đội hình xuất phát, tiếp tục ra sân với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm rơi vào thế khó khi để Paulo Henrique mở tỷ số ở phút 26, rồi tiếp tục bị chọc thủng lưới lần hai ở phút 32. Kết thúc hiệp một, Nhật Bản bị dẫn 0-2 và đứng trước nguy cơ thua đậm ngay trên sân nhà.
Bước sang hiệp hai, tinh thần chiến đấu kiên cường của các Samurai xanh đã được thể hiện rõ rệt. Phút 52, Takumi Minamino tận dụng sai lầm của hàng thủ Brazil rút ngắn tỷ số. Chỉ 10 phút sau, cú dứt điểm quyết đoán của Keito Nakamura giúp Nhật Bản đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cao trào đến ở phút 71, khi Ayase Ueda bật cao đánh đầu tung lưới Brazil, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2, mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng châu Á.
Phát biểu sau trận, Ayase Ueda chia sẻ: "Tôi rất vui, xin cảm ơn mọi người. Dù hiệp một không có nhiều cơ hội, nhưng nhờ những quả tạt chất lượng của Junya Ito, tôi cảm thấy mình có thể ghi bàn. Tôi đặc biệt hạnh phúc với bàn thắng này. Dù muốn ghi bàn sớm hơn, nhưng rất vui vì đó là một pha lập công có ý nghĩa lớn."
Khi được hỏi về mục tiêu tại World Cup 2026, tiền đạo đang khoác áo Nhật Bản tự tin khẳng định: "Cũng như toàn đội, mục tiêu của tôi là vô địch. Tôi không thể hứa sẽ tạo nên lịch sử, nhưng tôi và toàn đội đang ngày càng trưởng thành mạnh mẽ hơn để hướng tới mục tiêu đó."
Liệu chiến thắng trước Brazil có phải bước khởi đầu cho hành trình kỳ diệu của Nhật Bản hướng tới ngôi vương World Cup 2026?




Hoàng Nhiên













