Cựu HLV Malaysia Datuk Dollah Salleh nhắc lại trận thắng 4-2 trước Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình, cho rằng Malaysia hoàn toàn có thể tái lập kỳ tích ở lần tái đấu tới.
Truyền thông Malaysia mới đây đã dẫn lại phát biểu đáng chú ý của cựu HLV Datuk Dollah Salleh, khi ông bất ngờ nhắc lại chiến thắng 4-2 trước tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình như một lời cảnh báo trước cuộc đối đầu sắp tới. Đây được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Malaysia trong hơn một thập kỷ qua.
Ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra ngày 11/12/2014, Malaysia khi đó dưới sự dẫn dắt của ông Salleh đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Việt Nam 4-2 trên sân khách, qua đó lội ngược dòng thắng chung cuộc 5-4. Dù thua 1-2 ở lượt đi, “Hổ Mã Lai” vẫn khiến ĐT Việt Nam ôm hận ở lượt về. Và giờ đây, ký ức ấy được chính cựu HLV Malaysia nhắc lại như một thông điệp hướng tới trận đấu sắp tới.
Tờ New Straits Times dẫn lời ông Salleh cho rằng Malaysia hiện tại thậm chí còn có sự chuẩn bị tốt hơn so với đội hình năm 2014, bất chấp việc thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch. Ông khẳng định: “Ngay cả khi thiếu 7 ngôi sao nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn đang có sự chuẩn bị tốt hơn đội hình năm 2014 của tôi. Chúng tôi từng làm được điều đó, đánh bại tuyển Việt Nam trên sân khách, và chúng tôi có thể làm lại một lần nữa”.
Nhà cầm quân 62 tuổi cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần là chìa khóa quan trọng. Ông cảnh báo các cầu thủ không được buông xuôi dù đội bóng đang đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó có án xử thua từ AFC. “Chúng tôi không muốn các cầu thủ nghĩ rằng 'ồ, chúng ta đã bị loại rồi, không có lý do gì để chiến đấu nữa'.Tâm lý đó rất nguy hiểm.”
Ông tiếp tục khích lệ tinh thần toàn đội bằng thông điệp mạnh mẽ: “Nếu họ giữ vững tinh thần và tự nhủ 'chúng ta phải thắng bằng mọi giá', chúng ta vẫn có thể chứng minh cho người dân Malaysia thấy rằng chúng ta có thể thi đấu và giành chiến thắng ngay cả khi thiếu bảy cầu thủ đó”.
Bên cạnh đó, cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng bác bỏ nỗi lo khi phải thi đấu trên sân khách.Ông chia sẻ trải nghiệm năm 2014: “Nhìn từ xa thì họ trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra họ rất thân thiện.Thậm chí một số người còn vỗ tay khi chúng tôi ghi bàn”.
Khép lại, ông Salleh tin rằng nếu Malaysia có thể tái hiện một chiến thắng trước Việt Nam, đó sẽ là cách tốt nhất để khép lại chiến dịch đầy biến động.“Với một chiến thắng, chúng ta có thể xóa bỏ phần nào sự xấu hổ.Điều đó sẽ chứng minh rằng ngay cả với tất cả những vấn đề và sự vắng mặt của các cầu thủ, chúng ta vẫn có thể đạt được kết quả tốt.Không có gì là không thể.”
Tuy nhiên, việc đối thủ liên tục nhắc lại chiến thắng trong quá khứ cũng cho thấy sức nặng từ vị thế hiện tại của tuyển Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ, cán cân đã có nhiều thay đổi, và đây chính là cơ hội để đội tuyển khẳng định bản lĩnh, xóa đi ký ức cũ bằng một màn trình diễn thuyết phục, qua đó tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu khu vực trước Malaysia.
Hoàng Nhiên















