Việc Cristiano Ronaldo phải rời sân rồi nôn ngay sau đó làm dấy lên nghi vấn về thể trạng, giữa lúc lịch thi đấu dày đặc và áp lực danh hiệu gia tăng.
Trong trận đấu giữa Al Nassr và Al Ettifaq tại Riyadh, Cristiano Ronaldo đã trải qua một đêm đáng quên khi bất ngờ gặp vấn đề về dạ dày. Siêu sao người Bồ Đào Nha không đạt thể trạng tốt và buộc phải rời sân ở những phút cuối trận.
Theo tiết lộ của HLV Jorge Jesus sau trận, Ronaldo không đạt thể trạng tốt ngay từ đầu. “Tôi đã nghĩ đến việc không sử dụng cậu ấy; thể trạng không tốt. Cậu ấy bị đau bụng và mệt mỏi. Khi tôi thay ra, cậu ấy vào thẳng phòng thay đồ và nôn.” Dù vậy, tiền đạo 41 tuổi vẫn thi đấu đầy nỗ lực trước khi rời sân, và câu chuyện về tình trạng sức khỏe của anh đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Bất chấp sự cố, Ronaldo không để vấn đề này ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần. Ngay sau trận, anh đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “+3. Năng lượng tuyệt vời từ khán đài.” Trên sân, anh vẫn tung ra tới 7 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Tuy nhiên, Al Nassr vẫn bảo toàn chiến thắng sít sao, qua đó tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu.
Chiến thắng này giúp Al Nassr tạo khoảng cách 8 điểm với Al Hilal trên bảng xếp hạng Saudi Pro League khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Dù vẫn phải chạm trán các đối thủ khó chịu như Al Ahli và Al Qadsiah, cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi Ronaldo cập bến đang rộng mở hơn bao giờ hết.
Đáng chú ý, thành công của Al Nassr mùa này không chỉ dựa vào riêng Ronaldo. João Félix thậm chí còn đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn. Bên cạnh đó, nền tảng phòng ngự vững chắc cũng là yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì sự ổn định, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân trên hàng công.
Thực tế cho thấy Al Nassr vẫn duy trì phong độ ấn tượng ngay cả khi không có Ronaldo.Đội bóng này đã thắng cả 12 trận vắng ngôi sao số 7, cho thấy sự cân bằng và chiều sâu đội hình đáng nể.Đây cũng là yếu tố giúp họ đứng vững trong cuộc đua đường dài tại giải quốc nội và cả đấu trường AFC Champions League Two.
Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo cũng đang trải qua quá trình chuẩn bị không mấy suôn sẻ cho World Cup khi vừa trở lại sau chấn thương gân kheo.Tuy nhiên, HLV Roberto Martínez vẫn đặt niềm tin tuyệt đối: “Cristiano là đội trưởng, là hình mẫu và luôn khát khao.Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ 41 tuổi, mà là người luôn muốn tiến bộ mỗi ngày – một thủ lĩnh truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.”
Sự cố nôn ói mới đây vì thế càng khiến hành trình hướng tới World Cup của Ronaldo thêm phần trắc trở, nhưng cũng cho thấy quyết tâm thi đấu của anh vẫn chưa hề suy giảm.
Hoàng Nhiên

















