Sau nhiều năm cống hiến và từng giữ vai trò thủ quân, cựu cầu thủ Manchester United tiết lộ hoàn cảnh phía sau cuộc chia tay năm 2020, khi thời điểm đưa ra đề nghị hợp đồng trở thành yếu tố quyết định.
Cựu đội trưởng Manchester United, Ashley Young, mới đây đã chia sẻ thẳng thắn với tờ Mirror về quyết định rời Old Trafford vào năm 2020, nhấn mạnh anh không hề nuối tiếc. Sau tám năm rưỡi gắn bó với “Quỷ đỏ”, cầu thủ người Anh lựa chọn gia nhập Inter Milan để tìm kiếm thử thách mới, dù đội bóng chủ sân Old Trafford khi đó vẫn đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng.
Gia nhập Manchester United từ Aston Villa năm 2011, Young ban đầu thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trước khi chuyển đổi thành hậu vệ cánh đầy hiệu quả. Trong màu áo đội bóng, anh giành nhiều danh hiệu lớn gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và Europa League, đồng thời trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất phòng thay đồ giai đoạn chuyển giao sau thời Alex Ferguson.
Phong độ ổn định cùng tầm ảnh hưởng lớn giúp Young được HLV Ole Gunnar Solskjær trao băng đội trưởng vào năm 2019. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, anh quyết định sang Italia thi đấu dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi rời bóng đá Anh lần đầu tiên.
Nhìn lại thời điểm chia tay Manchester United, Young tiết lộ nguyên nhân khiến anh dứt khoát ra đi dù được giữ lại. Anh chia sẻ: “Một lời đề nghị hợp đồng đã được đưa ra. Nhưng đã quá muộn. Tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ rằng nếu Man United thực sự muốn giữ tôi, họ đã phải đề nghị hợp đồng trước khi có những sự quan tâm từ nơi khác. Rời CLB vào tháng 1 chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nhìn lại bây giờ tôi tin mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.”
Quyết định này nhanh chóng chứng minh giá trị khi Young cùng Inter Milan giành chức vô địch Serie A ở mùa giải thứ hai. Hậu vệ người Anh xem đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp và thừa nhận cảm xúc đặc biệt khi thành công tại môi trường mới: “Vô địch Ngoại hạng Anh đã tuyệt vời, nhưng sang một giải đấu mới rồi tiếp tục đăng quang còn đáng kinh ngạc hơn, một cảm giác khó tin.”
Sau 18 tháng tại Italia, Young trở lại Aston Villa và góp công giúp đội bóng giành vé dự cúp châu Âu dưới thời Unai Emery. Năm 2023, anh gia nhập Everton theo dạng chuyển nhượng tự do, tiếp tục thể hiện sự bền bỉ dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.
Trong quãng thời gian khoác áo Everton, Young ra sân 63 trận tại giải VĐQG và vẫn duy trì vai trò thủ lĩnh tinh thần. Anh chia sẻ đầy cảm xúc: “Đó là hai năm tuyệt vời. Có thăng trầm.Nhiều người chống lại chúng tôi, nhưng toàn đội luôn đoàn kết - và đó chính là bản sắc của CLB.Tôi rất vui khi được đại diện cho CLB này.Đây là một đội bóng giàu truyền thống và tôi tự hào khi trở thành một phần của lịch sử ấy.”
Ở tuổi 41, Young tiếp tục hành trình thi đấu khi gia nhập Ipswich Town, tái hợp HLV Kieran McKenna tại Championship, đồng thời bắt đầu thử sức với vai trò bình luận viên truyền hình, chuẩn bị cho chương tiếp theo sau khi giải nghệ.
Hoàng Nhiên

















