Manchester United chính thức lên tiếng về việc chia tay HLV Ruben Amorim, khép lại giai đoạn đầy biến động dù kết quả mùa này có cải thiện.
Manchester United đã chính thức lên tiếng về việc sa thải HLV Ruben Amorim thông qua một thông báo ngắn gọn nhưng rõ ràng. Trên trang chủ, CLB xác nhận: “Ruben Amorim đã rời cương vị HLV trưởng của Manchester United”, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh tương lai chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục.
Theo thông báo, Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11/2024 và từng để lại dấu ấn khi “dẫn dắt đội bóng vào tới trận chung kết UEFA Europa League tại Bilbao vào tháng 5”. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU nhấn mạnh rằng vị trí thứ sáu hiện tại tại Premier League buộc họ phải hành động để tối ưu hóa mục tiêu mùa giải.
Cụ thể, MU lý giải quyết định sa thải bằng phát biểu: “Trong bối cảnh Manchester United đang đứng thứ sáu tại Premier League, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đi đến quyết định rằng đây là thời điểm phù hợp để thực hiện sự thay đổi”. CLB tin rằng điều này “sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt thứ hạng cao nhất có thể”.
Dù thông báo mang tính ngoại giao, thực tế hậu trường cho thấy Amorim đã trải qua quãng thời gian đầy sóng gió. Sau 14 tháng cầm quân, ông chỉ giành 24 chiến thắng sau 63 trận, đạt tỷ lệ thắng 38,71% – một trong những thành tích thấp nhất lịch sử các HLV MU, thậm chí còn kém cả Frank O’Farrell trước đây.
Căng thẳng leo thang sau những phát biểu gây tranh cãi của Amorim nhắm vào ban lãnh đạo, đặc biệt là sau trận hòa Leeds. Nhà cầm quân sinh năm 1985 được cho là không hài lòng về quyền hạn, cách xưng hô chức danh và vai trò của giám đốc bóng đá trong các thương vụ chuyển nhượng bất thành.
Bên cạnh kết quả, những con số thống kê cũng chống lại Amorim. MU trải qua chuỗi 15 trận sân khách liên tiếp không giữ sạch lưới – tệ nhất lịch sử CLB. Khép lại thông báo, MU gửi lời cảm ơn: “CLB xin gửi lời cảm ơn tới Ruben vì những đóng góp và chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai”, đồng thời xác nhận Darren Fletcher sẽ tạm quyền ở trận gặp Burnley.
Hoàng Nhiên


















