Phát biểu mới đây của Mbappé khiến bức tranh về chiếc ghế HLV tuyển Pháp thêm phần bí ẩn, dù nhiều nguồn tin khẳng định Zidane đã đạt thỏa thuận.
Tương lai băng ghế huấn luyện của tuyển Pháp đang trở thành tâm điểm chú ý khi Didier Deschamps được xác nhận sẽ chia tay sau World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Pháp đã âm thầm chuẩn bị cho sự chuyển giao, trong bối cảnh nhiều đồn đoán liên tục xuất hiện quanh cái tên kế nhiệm.
Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Philippe Diallo, xác nhận đã chốt người thay thế, nhưng chưa công bố danh tính. Ông nói: “Đúng vậy, tôi biết ai sẽ là HLV tiếp theo của ĐT Pháp.” Đáng chú ý, tâm điểm lúc này lại không chỉ nằm ở danh tính đó, mà còn ở phản ứng của Mbappé trước toàn bộ câu chuyện.
Ngôi sao của tuyển Pháp khẳng định anh hoàn toàn không nắm được quyết định từ cấp lãnh đạo, đồng thời giữ thái độ thận trọng: “Chủ tịch và liên đoàn đang quyết định tiến độ. Họ sẽ chọn thời điểm phù hợp để công bố HLV mới. Chúng ta sẽ chờ xem câu trả lời. Hiện tại thì tôi thật sự không biết người đó là ai.” Phát biểu này cho thấy Mbappé không tham gia vào quá trình lựa chọn, đồng thời tránh tạo thêm áp lực lên ban lãnh đạo.
Trong khi đó, truyền thông Pháp, đặc biệt là Le Parisien, đồng loạt đưa tin Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận miệng để tiếp quản đội tuyển sau World Cup 2026. Cựu HLV Real Madrid từ lâu được xem là ứng viên hàng đầu, và cũng là người “chờ đợi” cơ hội này trong nhiều năm qua.
Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, Zidane chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào. Trước đó, ông từng tạo nên kỷ nguyên huy hoàng với ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng một danh hiệu La Liga. Bản thân Zidane cũng không giấu tham vọng: “Hiện tại đội tuyển đã có HLV... và nếu thời điểm thích hợp đến, đó chắc chắn sẽ là một niềm vinh dự lớn.”
Dù vậy, trong bối cảnh mọi thứ dường như đã được định đoạt ở hậu trường, phát biểu của Mbappé lại mang đến góc nhìn khác: thận trọng, kín kẽ và tôn trọng quy trình. Khi chính ngôi sao số một của đội tuyển vẫn nói “Tôi không biết người đó là ai”, câu chuyện chiếc ghế HLV trưởng Les Bleus vì thế càng trở nên khó đoán cho đến phút cuối.
Hoàng Nhiên


















