Cristiano Ronaldo đang bị Ủy ban Điều tra Kỷ luật Bồ Đào Nha xem xét sau vụ rời đội tuyển, với hồ sơ của vụ việc liên quan được xếp vào diện khẩn cấp.
Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận đã đưa hồ sơ để xử lý vụ việc Cristiano Ronaldo tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển vào diện khẩn cấp. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Ủy ban Điều tra Kỷ luật (CD) đang xem xét những tình tiết liên quan, trong khi các thông tin thu thập được sẽ được giữ bí mật cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Tranh cãi bắt nguồn từ ngày 30/9, khi Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển tại Copenhagen, Đan Mạch. Trước đó, siêu sao 41 tuổi được cho là bất mãn với HLV Jorge Jesus vì không được tung vào sân trong trận gặp Na Uy, dù tin rằng mình đã được hứa hẹn thời lượng thi đấu 30 phút. Sự việc nhanh chóng gây chú ý trong giới bóng đá.
Ronaldo sau đó đăng thông điệp trên Instagram, hứa sẽ tiết lộ “sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha” về lý do ra đi “vào thời điểm thích hợp”. Theo trang thể thao MaisFutebol tiết lộ, thủ tục kỷ luật đối với Ronaldo được khởi động sau khi có hai đơn khiếu nại: một từ ban lãnh đạo FPF và một từ bên ngoài Liên đoàn.
Thông báo của CD cho biết thủ tục kỷ luật được mở ngày 9/10/2026 nhằm xác định liệu những sự việc được báo cáo ngày 7/10 có dẫn đến hệ quả kỷ luật hay không. Hồ sơ được xếp vào diện khẩn cấp, đồng thời Ronaldo bị áp dụng biện pháp đình chỉ phòng ngừa không tự động, bên cạnh hình thức đình chỉ phòng ngừa tự động trước đó.
Theo MaisFutebol, Ronaldo bị đình chỉ 20 ngày theo khoản 2, Điều 40-A trong Quy định Kỷ luật của FPF. Án đình chỉ dự kiến kết thúc ngày 30/10, mở ra khả năng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trở lại trước loạt trận quốc tế tháng 11. Tuy nhiên, đây chưa chắc là hình thức xử lý cuối cùng đối với hành vi rời đội tuyển.
Quy định của FPF nêu rõ cầu thủ tự ý rời đi hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng tại buổi tập, trận đấu hay hoạt động của đội tuyển có thể bị đình chỉ từ một đến sáu tháng, kèm tiền phạt. Ronaldo đã thông báo với Liên đoàn về quyết định ra đi, nhưng việc này có được xem là lý do chính đáng hay không vẫn cần được xác định.
Trong bức thư giải thích hành động, Ronaldo xin lỗi ban huấn luyện, đồng đội và người dân Bồ Đào Nha, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm: “Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi biết rằng hành động phải đi kèm với hậu quả. Bất kỳ ai trong thế giới bóng đá, giống như tôi, đều biết rằng, bất kể vị thế của một người ra sao, các quy tắc vẫn áp dụng như nhau với tất cả mọi người”.
Dù vụ việc gây xôn xao, tuyển Bồ Đào Nha vẫn toàn thắng bốn trận dưới thời Jorge Jesus, giành quyền vào vòng tiếp theo của Nations League và vươn lên thứ năm thế giới, đẩy Brazil xuống thứ sáu. Theo FPF, thông tin thu thập trong quá trình điều tra sẽ tiếp tục được bảo mật cho đến khi có kết luận. Khi đó, mức độ trách nhiệm của Ronaldo và khả năng chịu án phạt nặng hơn mới có thể được làm rõ.

















