Jude Bellingham đang dần cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong kế hoạch của Thomas Tuchel tại tuyển Anh. Sau khi tiếp quản băng đội trưởng từ Harry Kane ở trận gặp CH Czech, tiền vệ 23 tuổi tiếp tục nhận được tín hiệu đáng chú ý về vị trí của mình trong tương lai.
Theo truyền thông Anh, Jude Bellingham tiếp tục cho thấy vị thế đặc biệt trong đội tuyển Anh khi được trao băng đội trưởng sau khi vào sân thay Harry Kane. Tiền vệ 23 tuổi chỉ thi đấu từ phút 71 trong chiến thắng 2-0 trước CH Czech nhưng lập tức đảm nhận vai trò thủ quân và giữ băng đến hết trận.
Đây không phải lần đầu Bellingham được trao trọng trách này. Anh từng có quãng thời gian ngắn đeo băng đội trưởng ở trận giao hữu thắng Costa Rica hồi tháng 6, đồng thời tái lập điều đó khi Kane rời sân trong trận gặp Tây Ban Nha cuối tuần trước. Những lần thử sức liên tiếp dường như đã khiến Tuchel nhìn thấy một khả năng lớn hơn ở tiền vệ này.
Khi được hỏi liệu Bellingham có thể trở thành đội trưởng thường xuyên của tuyển Anh trong tương lai hay không, Tuchel không né tránh. Nhà cầm quân người Đức nói: “Nếu bạn là đội trưởng ở cuối những trận đấu này, chắc chắn bạn có thể trở thành đội trưởng chính thức.” Ông đồng thời tiết lộ Bellingham đang rất hào hứng với vai trò của mình tại đội tuyển.
Tuchel chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ hiện tại cậu ấy rất thích được ở cùng chúng tôi, đó là cảm nhận của tôi. Hôm nay chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn về vai trò của cậu ấy. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy như muốn nói rằng: ‘Hãy bắt đầu lại, hãy tiếp tục nào’. Nhưng rồi cả hai cũng nghĩ: ‘Có lẽ 30 phút hôm nay là đủ’.” Ông cho biết Bellingham chưa trải qua mật độ thi đấu như vậy ở mùa giải này.
Trong khi Kane vẫn là đội trưởng chính thức và Declan Rice đang vắng mặt, Tuchel cho thấy Bellingham đang được thử nghiệm ở vị trí kế nhiệm trong tương lai. “Vì vậy, đúng, trao băng đội trưởng cho cậu ấy là một phần thưởng. Điều đó rất tốt,” Tuchel nói, đồng thời xác nhận Bellingham gặp một vấn đề nhỏ cuối trận nhưng hy vọng không nghiêm trọng.
Về trận đấu, Anh vượt qua CH Czech trong thế trận thay đổi sau khi Pavel Sulc nhận thẻ đỏ ở phút 25 vì pha vào bóng với Elliot Anderson. Trent Alexander-Arnold kiến tạo để Anthony Gordon mở tỷ số, trước khi Kane ghi bàn thứ 87 cho tuyển Anh. Tuchel hài lòng với chiến thắng không quá hào nhoáng và nhấn mạnh đội bóng đã giữ sạch lưới. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả vẫn là việc Bellingham tiếp tục được trao cơ hội thử sức với chiếc băng đội trưởng.

















