Dù chỉ về nhì cuộc đua QBV, Đình Bắc vẫn chiếm trọn thiện cảm của người hâm mộ với thông điệp anh nhắn gửi cho chính bản thân mình.
Sau khi được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất và giành Quả bóng bạc Việt Nam 2025, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Từ Qatar, anh không chỉ nhận những lời chúc mừng mà còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt nhờ cách thể hiện cảm xúc rất riêng.
Thay vì nói quá nhiều về danh hiệu, chân sút sinh năm 2004 chọn cách nhìn lại hành trình đã đi qua. Những biến động, những thử thách cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển giúp anh trưởng thành hơn về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Và trong chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội, Đình Bắc đã gửi lời nhắn nhủ đến chính bản thân mình.
Trên trang cá nhân, anh viết ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa: “Cảm ơn bản thân vì đã luôn nỗ lực và không bao giờ từ bỏ!”. Câu nói ấy không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà phản chiếu toàn bộ con đường mà Đình Bắc bền bỉ bước qua. Nó cho thấy sự tự ý thức, sự trân trọng lao động của chính mình và khát vọng tiến xa hơn. Bài viết rất nhanh chóng đã nhận được sự tương tác tích cực từ người hâm mộ với những lời chúc mừng, cổ vũ nồng nhiệt.
Năm 2025 là cột mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của tiền đạo này. Anh góp công quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, rồi tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng đưa U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33. Trên sân, Đình Bắc luôn là “đầu tàu” thúc đẩy cảm xúc và tinh thần chiến đấu của cả đội.
Danh hiệu Quả bóng bạc vì thế được xem là phần thưởng xứng đáng. Trong phần phát biểu trước gala, anh gửi lời tri ân đến SLNA, Quảng Nam và Công an Hà Nội, những nơi đã nuôi dưỡng, tạo điều kiện giúp mình bước lên đỉnh cao đầu tiên của sự nghiệp trẻ tuổi.
Không chỉ dừng ở bóng đá, Đình Bắc còn quyết định chuyển toàn bộ 45 triệu đồng tiền thưởng từ hai danh hiệu cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, thể hiện trách nhiệm xã hội của một ngôi sao trẻ đang trưởng thành vượt bậc. Với anh, Quả bóng bạc chỉ là bước đệm. Quan trọng hơn, đó là lời nhắc để tiếp tục nỗ lực và không bao giờ bỏ cuộc.
Hoàng Nhiên

















