Nam Định tạo màn ngược dòng giàu cảm xúc trước Ninh Bình, nơi HLV Vũ Hồng Việt dành những lời đặc biệt cho Xuân Son sau trận đấu đầy kịch tính.
Trận đấu vòng 14 V-League trên sân Thiên Trường diễn ra trong bối cảnh CLB Nam Định chịu áp lực lớn sau chuỗi phong độ thất vọng kéo dài suốt nhiều tháng. Nhà đương kim vô địch bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình với tâm thế không còn đường lùi, khi khủng hoảng thành tích buộc ban lãnh đạo phải hai lần thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng trong thời gian ngắn.
Sau khi rời ghế nóng để nhường chỗ cho Mauro Jeronimo, HLV Vũ Hồng Việt đã được trao cơ hội trở lại dẫn dắt đội bóng trong bối cảnh tình hình chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Quyết định này ban đầu gây nhiều hoài nghi, đặc biệt khi Nam Định tiếp tục nhập cuộc đầy khó khăn và nhanh chóng rơi vào thế bất lợi trước sự hiệu quả của Ninh Bình.
Nam Định dù chủ động tấn công vẫn sớm nhận hai gáo nước lạnh. Phút thứ 8, Thanh Thịnh ghi bàn bằng cú sút xa đẳng cấp, trước khi Hoàng Đức tận dụng sai lầm hàng thủ để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 32. Chính thời điểm khó khăn này, HLV Hồng Việt thừa nhận tâm lý lo lắng khi trận đấu dường như vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ông chia sẻ sau trận: “Tôi đã có chút tâm lý trước khi trận đấu diễn ra. Và khi đội bị dẫn 0-2, tôi đã rất lo lắng nhưng tôi vẫn linh cảm đội sẽ gỡ hòa chứ không nghĩ sẽ thắng”. Phát biểu phản ánh đúng diễn biến trên sân, khi Nam Định lúc ấy chỉ còn mục tiêu níu lại hy vọng thay vì nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng trọn vẹn.
Bước ngoặt đến ở phút 41 khi Chadrac Akolo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra sự thay đổi rõ rệt về thế trận. Từ đây, niềm tin của ban huấn luyện và các cầu thủ dần trở lại, đặc biệt là với Xuân Son - người luôn được HLV Hồng Việt đánh giá cao dù trước đó chưa gặp may trong khâu ghi bàn.
Nhà cầm quân này tiếp tục nhấn mạnh: “Đội của tôi thi đấu rất tuyệt vời. Xuân Son rất tuyệt vời. Mấy trận trước, Son thi đấu hay nhưng chưa gặp may. Trận này ngoài sự may mắn, còn thể hiện trình độ cao nữa. Tôi rất hạnh phúc”. Lời khen cho thấy vai trò trung tâm của tiền đạo này trong màn hồi sinh tinh thần của Nam Định.
Phút 74, Xuân Son bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau quãng thời gian Nam Định gia tăng sức ép liên tục.Khi thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, phút 82, Kevin Phạm Ba chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm để ghi bàn ấn định tỷ số 3-2, hoàn tất màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trên sân Thiên Trường.
Khép lại màn rượt đuổi cảm xúc, chiến thắng trước Ninh Bình không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn mở ra hy vọng hồi sinh cho Nam Định. Sự trở lại của HLV Hồng Việt cùng niềm tin đặt vào Xuân Son đã trở thành bước ngoặt tinh thần, cho thấy nhà đương kim vô địch vẫn đủ bản lĩnh để đứng dậy đúng lúc trong giai đoạn then chốt của mùa giải.
Hoàng Nhiên















