Thất bại trước Palestine khiến HLV Yutaka Ikeuchi không giấu được sự day dứt. Nhà cầm quân người Nhật Bản đặc biệt áy náy khi người hâm mộ vẫn đến sân Việt Trì đông đảo, cổ vũ U20 Việt Nam hết mình dù đội vừa trải qua thất bại nặng nề.
Trên sân Việt Trì tối 3/9, U20 Việt Nam buộc phải thắng Palestine sau khi thua Triều Tiên 0-3 ở trận ra quân. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, trong khi Palestine chỉ cần hai tình huống sắc bén để giành chiến thắng 2-1. Kết quả này khiến Việt Nam tiếp tục đứng cuối bảng C.
HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng U20 Việt Nam đã có những thời điểm chơi tốt, đặc biệt trong hiệp hai, nhưng khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề lớn. “Có cảm giác như chúng tôi chưa thật sự bắt nhịp ngay từ hiệp một. Điểm tích cực là tạo ra nhiều pha uy hiếp khung thành trong hiệp hai”, ông nói. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh đội đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Thực tế, U20 Việt Nam có bốn pha dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhưng chệch khung thành, một lần đối mặt thủ môn và hai lần đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang. Nguyễn Quốc Khánh giúp đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 66, nhưng Laieth Tayem và Hamade lần lượt ghi bàn cho Palestine ở các phút 34 và 83. Đối thủ cũng cho thấy khả năng phòng ngự và phản công hiệu quả.
Sau trận đấu, điều khiến HLV Ikeuchi day dứt nhất không chỉ là thất bại mà còn là hình ảnh người hâm mộ vẫn đến sân Việt Trì cổ vũ đội nhà. Dù U20 Việt Nam vừa thua đậm Triều Tiên, khán giả vẫn tạo ra bầu không khí sôi động và tiếp sức cho các cầu thủ cho đến những phút cuối.
“Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây”, HLV Ikeuchi chia sẻ. Nhà cầm quân sinh năm 1961 cho biết ông cảm kích trước tình cảm đó và muốn cùng các học trò nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ. “Tuy nhiên, giải đấu chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến giây phút cuối cùng để có thể đền đáp tình cảm của mọi người, và gửi lời tri ân chân thành nhất”.
Sự áy náy của HLV Ikeuchi càng đáng chú ý khi ông đang chịu nhiều chỉ trích sau những kết quả không tốt cùng U19 và U20 Việt Nam. Sau thất bại trước Palestine, U20 Việt Nam chưa có điểm nào và đứng cuối bảng C. Trong khi đó, Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, còn Palestine và Iran cùng có 3 điểm.
U20 Việt Nam sẽ gặp Iran ở lượt cuối ngày 6/9. Một chiến thắng chắc chắn giúp đội thoát vị trí cuối bảng và thậm chí còn mở ra cơ hội đứng nhì nếu có tỷ số phù hợp, đồng thời Palestine thua Triều Tiên. Đây cũng là cơ hội cuối để thầy trò Ikeuchi tìm kiếm màn đáp lời người hâm mộ sau hai thất bại liên tiếp.
Hoàng Nhiên

















