HLV Chelsea phản ứng dữ dội khi cơn ác mộng 114 năm tái diễn

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 22/04/2026 08:53 AM (GMT+7)
A A+

Trận thua Brighton tiếp tục kéo Chelsea lún sâu vào khủng hoảng, khi hàng công tịt ngòi 5 trận liền và HLV Liam Rosenior phải thừa nhận sự sụp đổ toàn diện.

Thất bại 0-3 trước Brighton khiến Chelsea rơi vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử, và HLV Liam Rosenior không còn giữ sự kiên nhẫn. Trả lời truyền thông sau trận, ông thẳng thắn thừa nhận đây là màn trình diễn đáng thất vọng nhất kể từ khi ông nắm đội, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn tới toàn đội.

“Quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì giữa,” ông nói khi được hỏi về mức độ tệ hại của trận đấu. “Đó là điều không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh của trận đấu… màn trình diễn tối nay thì không thể bào chữa.” Những lời chỉ trích gay gắt này không chỉ phản ánh trận thua, mà còn mở ra bức tranh lớn hơn về một Chelsea đang khủng hoảng toàn diện.

73
Trận thua bạc nhược của Chelsea trước Brighton.

Nhà cầm quân này đặc biệt thất vọng với cách đội nhà thi đấu: “Cách chúng tôi thủng lưới, những pha tranh chấp bị thua. Một điều gì đó phải thay đổi một cách mạnh mẽ, ngay tại đây, ngay lúc này.” Ông nhấn mạnh việc toàn đội cần tự nhìn lại bản thân, đồng thời thừa nhận chính mình cũng không phải ngoại lệ trong trách nhiệm.

Dù trước đó từng thấy tín hiệu tích cực, ông cho rằng mọi thứ đã sụp đổ nhanh chóng: “Trận gặp Manchester United, đúng là kết quả không tốt nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã có bước tiến.” Tuy nhiên, ông chỉ ra vấn đề cốt lõi nằm ở tinh thần thi đấu: “Tinh thần chung, ý chí thi đấu lại thiếu hụt - chỉ ba hoặc bốn cầu thủ trong đội hình xuất phát thể hiện được điều đó.”

84
HLV Liam Rosenior ngao ngán về phong độ tệ hại của Chelsea. (Ảnh: FabrizioRomano)

Những phát biểu này càng trở nên nặng nề hơn khi nhìn vào thống kê đáng báo động. Chelsea đã thua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Đây là lần đầu tiên sau 114 năm, kể từ tháng 11/1912, đội bóng mới lại rơi vào chuỗi phong độ tệ hại như vậy ở giải quốc nội.

Lịch sử cho thấy lần gần nhất xảy ra kịch bản tương tự, Chelsea chỉ xếp thứ 18 và suýt phải xuống hạng. Hiện tại, họ đang đứng thứ 7, nhưng nguy cơ tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng là hoàn toàn có thể nếu tình hình không sớm cải thiện. “Tôi không thể ra đây và nói dối. Tôi nói sự thật. Đó là màn trình diễn không thể chấp nhận ở mọi cấp độ,” HLV của Chelsea khép lại, như một lời cảnh báo cho chính đội bóng của mình.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm