Alejandro Garnacho đã có màn khởi đầu đầy chú ý trong màu áo Chelsea và ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ HLV trưởng Argentina, Lionel Scaloni.
Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Brentford cuối tuần qua. Anh góp phần quan trọng vào bàn thắng của Moises Caicedo nhưng lại mắc sai sót trong phòng ngự, để Fabio Carvalho ghi bàn gỡ hòa muộn cho đội chủ nhà. Dù vậy, màn trình diễn của Garnacho vẫn cho thấy sự hứa hẹn, đặc biệt khi đây mới là lần đầu anh khoác áo The Blues.
Ngay sau trận đấu, Garnacho đã có cuộc trò chuyện riêng với Scaloni. Ngôi sao trẻ hỏi thẳng: "Liệu còn chỗ cho tôi không?" và nhận được câu trả lời thực tế từ nhà cầm quân: "Có, nhưng hãy nhớ rằng cậu đang ở phía sau. Cậu phải chứng minh rất nhiều nếu muốn trở lại đội tuyển."
Hành trình cùng đội tuyển Argentina của Garnacho vốn không suôn sẻ. Anh được gọi lên đội một lần đầu vào tháng 3/2022 nhưng không ra sân. Một năm sau, anh trở lại nhưng phải rút lui vì chấn thương mắt cá. Đến tháng 6/2023, Garnacho mới có màn ra mắt chính thức trong trận giao hữu với Australia. Ở Copa America 2024, cầu thủ này có tên trong danh sách 26 người nhưng chỉ được ra sân ở trận cuối vòng bảng. Lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển là tháng 11/2024 trong trận thua Paraguay tại vòng loại World Cup.
Ở cấp câu lạc bộ, Garnacho cũng trải qua nhiều biến động. Tại Manchester United, anh từng đóng góp quan trọng trong nửa sau mùa giải 2024/25 với những trận đấu ở Europa League. Tuy nhiên, việc không được trọng dụng trong trận chung kết trước Tottenham khiến anh bày tỏ sự thất vọng, mở ra dấu chấm hết cho quãng thời gian ở Old Trafford. Sau hơn 100 lần ra sân cho MU, anh chuyển tới Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.
Dù từng bị chỉ trích về thái độ, tài năng của Garnacho là điều không thể phủ nhận. Anh hứa hẹn sẽ có cơ hội ra mắt Champions League trong màu áo Chelsea khi đội bóng hành quân tới sân Bayern Munich vào giữa tuần này. Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau đó, Garnacho sẽ tái ngộ đội bóng cũ Manchester United, nơi anh từng có nhiều kỷ niệm.
Ở tuổi 21, Garnacho đứng trước một ngã rẽ quan trọng: vừa phải chứng minh giá trị trong màu áo Chelsea, vừa cạnh tranh suất dự World Cup 2026 cùng Argentina. Đây cũng được dự đoán là giải đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia, càng khiến quyết tâm của Garnacho thêm cháy bỏng.




Hoàng Nhiên


















