Đội đầu tiên rớt hạng V-League sắp lộ diện?

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 14/04/2026 14:28 PM (GMT+7)
A A+

Thất bại liên tiếp tại V-League cùng lịch đấu khắc nghiệt đang đẩy một đội bóng tới bờ vực, khi khoảng cách an toàn bị nới rộng và cơ hội trụ hạng dần cạn.

CLB Đà Nẵng đang đối mặt với viễn cảnh u ám tại V-League sau thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 18, trận đấu mà họ buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ hạng. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng sông Hàn, khiến họ chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua sinh tồn.

Nếu như hai thất bại trước đó trước CLB Công an Hà Nội có thể được lý giải bởi sự chênh lệch đẳng cấp, thì cú sảy chân tại sân Vinh thực sự là đòn giáng mạnh vào tinh thần toàn đội. Những “nếu” đáng tiếc như pha bỏ lỡ của Milan Makaric, tình huống trượt chân của Ribamar hay sai lầm của Đỗ Phi Long chỉ càng làm nổi bật sự kém duyên. Và chính trận thua này đã đẩy CLB Đà Nẵng tiến gần hơn tới nguy cơ rớt hạng.

107
Trận thua 0-1 trước SLNA khiến cuộc đua trụ hạng càng trở nên khó khăn hơn với Đà Nẵng. (Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng)

Dù đã có sự bổ sung lực lượng đáng kể sau lượt đi với những cái tên như Võ Nguyên Hoàng, Ribamar, Quế Ngọc Hải hay Nguyễn Văn Toản, nhưng những thay đổi này chưa đủ để tạo ra bước ngoặt. Thủ môn Văn Toản từng có màn trình diễn “điểm 10”, trong khi Ribamar cũng ghi được 2 bàn sau 5 trận, song đó chỉ là những điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tổng thể u ám.

Vấn đề cốt lõi của CLB Đà Nẵng nằm ở sự thiếu ổn định và bản sắc. Đội bóng này hiện ghi bàn kém thứ tư và thủng lưới nhiều thứ hai toàn giải, phản ánh rõ nét sự yếu kém ở cả hai đầu sân. Dù xét về chất lượng đội hình không hề thua kém các đối thủ như SLNA, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh, nhưng cách họ thể hiện trên sân lại thiếu sức sống và tinh thần chiến đấu.

Một trong những nguyên nhân sâu xa là việc đội hình bị “pha loãng” bởi quá nhiều cầu thủ đến từ nhiều nơi khác nhau, khiến bản sắc truyền thống dần mai một. Ngoại binh chưa đáp ứng kỳ vọng càng khiến lối chơi của đội trở nên rời rạc. So với hình ảnh giàu năng lượng mùa trước, CLB Đà Nẵng hiện tại thiếu đi sự gắn kết và quyết tâm cần thiết.

111
Đà Nẵng sẽ phải rất cố gắng để trụ lại sân chơi cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng)

Mùa giải trước, HLV Lê Đức Tuấn từng tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục nhờ hiệu ứng “thay tướng đổi vận”, giúp đội bóng trụ hạng thành công.Tuy nhiên, ở mùa giải này, khi vẫn là HLV Tuấn trên băng ghế chỉ đạo, phép màu đã không còn.Những thất bại như trước SLNA hay trận thua đậm 1-5 trước CLB Công an Hà Nội cho thấy đội bóng chưa thực sự phản ứng đúng với hoàn cảnh.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại cho thấy tinh thần chiến đấu đáng nể.Thanh Hóa dù lực lượng mỏng vẫn giành điểm trước những đối thủ mạnh.SLNA duy trì phong cách “nhà nghèo vượt khó” để leo lên giữa bảng.HAGL với dàn cầu thủ trẻ cũng không ngại chơi sòng phẳng.Tất cả đều đang nỗ lực từng trận để tồn tại.

Hiện tại, CLB Đà Nẵng có 12 điểm đứng cuối BXH V-League, kém vị trí play-off 1 điểm và nhóm an toàn 4 điểm. Tuy nhiên, lịch thi đấu sắp tới cực kỳ khắc nghiệt với các đối thủ như Nam Định, Thể Công Viettel và Hà Nội. Nếu không sớm “bừng tỉnh”, khoảng cách này hoàn toàn có thể bị nới rộng, và viễn cảnh xuống hạng sẽ không còn là cảnh báo, mà trở thành hiện thực.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm