Đình Bắc tặng quà tuyển thủ Lào từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 28/04/2026 12:53 PM (GMT+7)
A A+

Trong chuyến sang Việt Nam tìm cơ hội tập luyện, tuyển thủ Lào Khampane Douangvilay bất ngờ hội ngộ Nguyễn Đình Bắc và nhận cử chỉ thân thiện khiến anh không khỏi xúc động.

Thời gian gần đây, tiền đạo Khampane Douangvilay của đội tuyển Lào đã có mặt tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội tập luyện trong quãng nghỉ giữa hai mùa giải. Lao League kết thúc từ tháng 3 và phải tới tháng 8 mới trở lại, khiến nhiều cầu thủ rơi vào tình trạng thiếu môi trường thi đấu. Trong bối cảnh đó, việc sang Việt Nam được xem là lựa chọn giúp duy trì phong độ.

Trong thời gian lưu lại, Khampane đã trực tiếp đến sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Công An Hà Nội và Sông Lam Nghệ An hôm 26-4. Đây là trận có nhiều tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam mà anh từng đối đầu. Sau trận, anh bất ngờ hội ngộ Nguyễn Đình Bắc – người quen cũ từ các giải khu vực. Cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là tái ngộ, mà còn hé lộ khát vọng phát triển sự nghiệp của cầu thủ Lào.

301
Đình Bắc và Khampane Douangvilay chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: NVCC)

Ngay khi nhận ra nhau, Đình Bắc đã thể hiện sự thân thiện khi tặng áo đấu CLB và mời Khampane đi ăn tối. Hai cầu thủ từng chạm trán tại Giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 2025 tổ chức ở Thái Lan. Khi đó, Khampane đã có dịp trò chuyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đồng nghiệp Việt Nam, người đang được xem là một trong những gương mặt nổi bật.

"Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường của Lào, còn Đình Bắc là ngôi sao lớn. Tôi rất vui mỗi khi gặp cậu ấy", Khampane Douangvilay chia sẻ. Tuy nhiên, bữa tối giữa hai tuyển thủ lại diễn ra khá lặng lẽ do rào cản ngôn ngữ. "Đình Bắc chưa nói được tiếng Anh. Thế nên chúng tôi gần như không nói chuyện gì nhiều. Chiếc áo cậu ấy tặng tôi rất rộng, tôi sẽ trân trọng món quà. Đình Bắc còn hẹn, nếu một ngày nào đó cả tôi và cậu ấy tái ngộ ở cấp đội tuyển, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi áo đấu", anh kể lại.

Khampane cho biết anh sẽ ở lại Việt Nam thêm khoảng 20 ngày với hy vọng tìm được một đội bóng chấp nhận cho tập luyện, dù không lương. Điều này phản ánh thực tế khó khăn của bóng đá Lào, nơi chưa có nền tảng chuyên nghiệp rõ ràng. Trước đây, cựu HLV trưởng Ha Hyeok Jun cũng từng thừa nhận các cầu thủ Lào gặp nhiều trở ngại trong việc duy trì phong độ.

302
Khampane Douangvilay được Quang Hải tặng áo sau trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 19/11/2025.

"Tôi chỉ muốn xin được tập không lương ở các đội hạng nhì, hạng ba của Việt Nam. Ở Lào không có khái niệm bóng đá chuyên nghiệp. Tôi thì rất muốn đá bóng, khao khát học hỏi các cầu thủ Việt Nam để phát triển bản thân. Nếu được nhận vào tập ở bất kỳ đội hạng dưới nào, tôi sẽ rất hạnh phúc. Còn không tìm được đội, tôi sẽ lại về Lào đi làm nông, chờ mùa giải mới", Khampane thẳng thắn chia sẻ.

Sinh năm 2004 tại một vùng quê nghèo phía nam Lào, Khampane lớn lên trong gia đình làm nông và từng bị bố mẹ phản đối theo đuổi bóng đá vì thu nhập bấp bênh.Dù vậy, anh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Năm 2025, tiền đạo này gây ấn tượng khi được gọi lên U23 và đội tuyển quốc gia Lào, thậm chí ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Nhìn về tương lai, Khampane đặt mục tiêu vươn ra ngoài biên giới như những đàn anh hiếm hoi của bóng đá Lào. "Không nhiều cầu thủ Lào thi đấu ở nước ngoài. Bouphachan Bounkong và Damoth Thongkhamsavath là số ít. Đó là những cầu thủ đẳng cấp. Tôi đang nỗ lực phấn đấu để theo gương họ", anh nói. Hành trình tại Việt Nam lần này vì thế không chỉ là chuyến đi ngắn hạn, mà còn là bước đệm cho giấc mơ lớn hơn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm