U23 Trung Quốc đã chiến đấu đầy nỗ lực nhưng không thể bảo vệ lợi thế trước U23 Hàn Quốc. Sau trận bán kết, CĐV Trung Quốc dành nhiều lời khen cho đội nhà, đồng thời nhắc lại chiến thắng 4-0 của Hàn Quốc trước Việt Nam để lý giải sức mạnh của đối thủ.
U23 Trung Quốc nhập cuộc đầy nỗ lực trước U23 Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2026. Dù bị đối thủ gây sức ép mạnh mẽ, đội bóng của HLV Antonio Puche bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23. Wang Yudong thoát xuống sau pha phối hợp ở trung lộ rồi lạnh lùng đánh bại thủ môn Kim Jun-hong, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì lâu. Phút 36, Lee Young-Jun đánh đầu chính xác sau quả phạt góc bên cánh trái, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao sức ép, trong khi Trung Quốc cũng có một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Đến phút 82, Bae Jun-Ho đánh đầu tung lưới Trung Quốc sau quả tạt từ cánh trái, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc.
Sau trận đấu, nhiều CĐV Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối nhưng đồng thời dành những lời thừa nhận đáng chú ý cho sức mạnh của U23 Hàn Quốc. Một người viết: "Hàn Quốc thực sự quá mạnh, tôi nghĩ chung kết ASIAD 2026 sẽ là U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản." Nhận xét này cho thấy thất bại không làm giảm sự đánh giá của người hâm mộ Trung Quốc về đối thủ.
Một CĐV khác nhắc lại chiến thắng 4-0 của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở tứ kết và cho rằng kết quả bán kết không quá bất ngờ: "U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Việt Nam đến 4-0 thì việc họ giành vé vào chung kết cũng không có gì lạ. Chỉ tiếc là chúng ta đã không thể tận dụng vài cơ hội khá ngon ăn để gỡ hòa."
Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc vẫn đánh giá cao màn trình diễn của đội nhà. "U23 Trung Quốc đã chơi quá hay rồi, đơn giản là Hàn Quốc bản lĩnh hơn và giành được chiến thắng thôi," một CĐV nhận xét. Trong khi đó, người khác cho rằng chiến thắng 4-0 trước Việt Nam đã cho thấy rõ sức mạnh của Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn có thể ngẩng cao đầu: "Thật sự khi thấy U23 Hàn Quốc thắng 4-0 U23 Việt Nam ở tứ kết thì tôi đã biết họ mạnh như thế nào rồi. Nhưng dù sao thì U23 Trung Quốc cũng đã cống hiến hết mình và tạo nên 1 trận cầu hay."
Những phản ứng này cho thấy sự tiếc nuối của CĐV Trung Quốc sau thất bại 1-2, nhưng đồng thời họ cũng thừa nhận U23 Hàn Quốc đã thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Trung Quốc đã dẫn trước và tạo ra cơ hội, song bàn thắng của Bae Jun-Ho khiến giấc mơ vào chung kết của U23 Trung Quốc đành khép lại.















