Thất bại trước Myanmar không chỉ khiến U17 Thái Lan lao đao trên bảng xếp hạng mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.
U17 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai bảng B Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với sự tự tin cao sau chiến thắng 5-1 trước Philippines. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là U17 Myanmar, “Voi chiến” được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại đi theo kịch bản hoàn toàn trái ngược.
Dù kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận, U17 Thái Lan lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Myanmar chơi kỷ luật và tận dụng tốt thời cơ, ghi bàn duy nhất ở phút 53 do công của Ong Thi Ha sau một tình huống phạt góc. Thất bại này không chỉ khiến Thái Lan đánh mất lợi thế mà còn đẩy họ vào thế khó, đồng thời châm ngòi cho làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ khi đội bóng rơi xuống dưới cả U17 Lào trên bảng xếp hạng.
Ngay sau trận đấu, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự thất vọng và khó tin trước kết quả này. Một cổ động viên thốt lên: "Thua cả Myanmar thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trong khi đó, ý kiến khác nhấn mạnh sự tụt dốc đáng báo động: "Không nói đến Việt Nam, Indonesia nữa mà giờ Thái Lan đứng dưới cả Lào sao?"
Không ít người so sánh cục diện bảng đấu với những gì họ kỳ vọng trước giải. Một bình luận gây chú ý: "Nhìn sang bảng đấu của Việt Nam rồi nhìn lại bảng của chúng ta. Không thể tin được Thái Lan đang đứng thứ 3 ở bảng đấu này!" Sự vắng mặt của những đối thủ mạnh như Việt Nam, Malaysia hay Indonesia càng khiến tình cảnh hiện tại trở nên khó chấp nhận hơn với người hâm mộ.
Một cổ động viên khác tiếp tục bày tỏ sự bức xúc: "Không có Việt Nam, Malaysia hay Indonesia nhưng Thái Lan vẫn không có mặt ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu?" Tuy vậy, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có những tiếng nói kêu gọi sự bình tĩnh và ủng hộ đội nhà trước trận quyết định.
"Vẫn còn trận cuối nữa, thắng Lào là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Đừng tạo sức ép nữa mà hãy cổ vũ các cầu thủ!" – một người hâm mộ lạc quan chia sẻ. Thực tế, cục diện bảng B đang trở nên cực kỳ căng thẳng khi U17 Lào dẫn đầu với 4 điểm, còn Thái Lan và Myanmar đều nuôi hy vọng đi tiếp.
Ở lượt trận cuối, U17 Thái Lan sẽ đối đầu trực tiếp với U17 Lào vào 15h30 ngày 18/4 trong trận đấu mang tính “sinh tử”. Thầy trò HLV Wang Worawit Bunthao Kaew buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn sớm dừng bước. Từ vị thế ứng viên hàng đầu, “Voi chiến” giờ đây phải tự cứu mình giữa áp lực lớn từ cả sân cỏ lẫn khán đài.
Hoàng Nhiên
















