Cầu thủ Juventus muốn bật khóc vì kịch bản 120 phút cay đắng

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ năm, 26/02/2026 07:57 AM (GMT+7)
A A+

Dù thắng trận lượt về bằng tinh thần chiến đấu quả cảm, Juventus vẫn không thể sửa sai sau thất bại lượt đi và đành rời Champions League trong tiếc nuối.

Hành trình của Juventus tại UEFA Champions League đã khép lại theo cách đầy tiếc nuối. Đại diện Serie A thắng 3-2 Galatasaray sau 120 phút ở trận lượt về nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 5-7, khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở khiến khán giả tại Allianz Stadium trải qua đủ cung bậc cảm xúc.

Bị dẫn ba bàn từ lượt đi, Juventus buộc phải nhập cuộc với tốc độ cao và tinh thần tấn công mạnh mẽ. Đội chủ nhà liên tục tạo sức ép, sớm tìm lại hy vọng khi Manuel Locatelli thực hiện thành công quả phạt đền. Trận đấu nhanh chóng trở thành màn đôi công hấp dẫn khi cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay trong hiệp một.

w4
Juventus đã có một ngày thi đấu ấn tượng dù bị dẫn trước rất sâu ở trận lượt đi. (Ảnh: JuventusJFN)

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi Lloyd Kelly nhận thẻ đỏ, khiến Juventus phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, đội bóng áo sọc trắng đen lại bùng nổ mạnh mẽ. Federico Gatti ghi bàn rút ngắn cách biệt trước khi Weston McKennie lập công đưa trận đấu vào hiệp phụ trong bầu không khí cuồng nhiệt.

Nói về tinh thần chiến đấu của toàn đội, cảm xúc trở thành tâm điểm khi đội trưởng Manuel Locatelli không giấu nổi sự nghẹn ngào. Anh chia sẻ: “Điều đó gần như khiến tôi muốn khóc vì chúng tôi đã tin tưởng nhiều đến thế. Tôi nghĩ toàn đội đã cống hiến tất cả trái tim - và còn hơn thế nữa.” Tiền vệ người Ý nhấn mạnh đây là trận đấu mà ký ức sẽ còn đọng lại rất lâu với toàn đội.

w8
Các cầu thủ Juventus thất vọng vì dừng bước trước Galatasaray. (Ảnh: ESPN)

Hậu vệ Federico Gatti cũng nhìn nhận thất bại sau cùng bắt nguồn từ sai lầm ở lượt đi hơn là màn trình diễn tại Turin. Anh thẳng thắn nói: “Thật thất vọng vì khi bước vào hiệp phụ, chúng tôi đã phần nào kiệt sức. Chúng tôi thực sự đã đưa trận đấu trở lại đúng hướng, nhưng tôi phải nhắc lại, chúng tôi đã để vuột nó ở trận lượt đi.”

v6
Juventus chính thức khép lại hành trình tại Champions League.

Trong hiệp phụ, thể lực suy giảm khiến Juventus không còn duy trì được sức ép liên tục. Galatasaray tận dụng khoảng trống để ghi hai bàn quyết định, dập tắt hy vọng lội ngược dòng. Dù bị loại, các cầu thủ Juventus vẫn nhận tràng pháo tay từ người hâm mộ như phần thưởng và sự ghi nhận cho tinh thần chiến đấu đến giây cuối cùng, dù cái kết không trọn vẹn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm