Cầu thủ Brazil qua đời ở tuổi 22 vì bị trúng đạn lạc

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ năm, 05/02/2026 16:56 PM (GMT+7)
A A+

Bi kịch xảy ra tại Brazil đã cướp đi tương lai của một cầu thủ trẻ 22 tuổi, khiến làng bóng đá địa phương bàng hoàng và tiếc nuối.

Cộng đồng bóng đá Brazil bàng hoàng trước tin Joao Victor da Silva Santos qua đời khi mới 22 tuổi. Từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Cruzeiro, tiền vệ này được đánh giá có nền tảng kỹ thuật tốt và thái độ chuyên nghiệp. Biến cố bất ngờ ngoài sân cỏ đã cướp đi tương lai đang rộng mở của một cầu thủ trẻ.

Sự việc đáng tiếc này xảy vào ngày 11/1, trong một buổi lễ kỷ niệm của đội bóng địa phương Palma Alagoano. Khi không khí sự kiện đang diễn ra bình thường, những tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến đám đông hỗn loạn. Joao bị trúng đạn lạc và gục xuống tại chỗ. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

52
Joao đã hôn mê trong ba tuần sau khi bị trúng đạn lạc. (Ảnh: TheSun)

Tại Bệnh viện Đa khoa bang Alagoas, Joao được phẫu thuật khẩn cấp và điều trị tích cực. Dù đội ngũ y tế nỗ lực cứu chữa, tiền vệ trẻ rơi vào hôn mê suốt nhiều tuần. Tình trạng không có dấu hiệu cải thiện khiến gia đình và đồng đội luôn trong tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi một phép màu.

Đến ngày 4/2, Joao không thể qua khỏi. Thông tin được đội bóng 7 người Parma Alagoana - nơi anh từng thi đấu xác nhận. Sự ra đi của Joao để lại nỗi tiếc thương lớn trong cộng đồng địa phương, nơi anh được nhớ đến bởi tinh thần thi đấu nhiệt huyết và tính cách hòa đồng ngoài đời.

56
Đến ngày 4/2, Joao đã không thể qua khỏi. (Ảnh: TheSun)

Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể của vụ xả súng vẫn chưa được làm rõ. Các nguồn tin địa phương khẳng định Joao chỉ là nạn nhân vô tình bị cuốn vào bạo lực. Trước biến cố, tiền vệ 22 tuổi mới có trận ra mắt ở Serie C Brazil, đánh dấu bước khởi đầu đầy hy vọng cho sự nghiệp chuyên nghiệp.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm