Man City tự làm khó mình khi đánh rơi chiến thắng, nhưng Pep Guardiola vẫn tin cuộc đua còn dài.
Manchester City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, trong trận đấu họ hai lần vươn lên dẫn trước. Kết quả này khiến đội bóng áo xanh đánh rơi điểm số quan trọng, qua đó để Arsenal nới rộng cách biệt lên 7 điểm trên bảng xếp hạng, dù vẫn còn đá ít hơn một trận.
Tuy nhiên, thay vì bi quan, Pep Guardiola thể hiện thái độ kiên định về cuộc đua vô địch. “Thực tế vẫn còn rất nhiều trận phải chơi, chúng tôi phải tiếp tục,” ông khẳng định khi được hỏi về khả năng lật ngược tình thế. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, mùa giải vẫn còn nhiều vòng đấu và mọi kịch bản đều có thể xảy ra.
Nhà cầm quân của Man City thừa nhận sự tiếc nuối khi đội nhà không thể bảo toàn lợi thế. “Thất vọng về kết quả. Chúng tôi đã làm mọi thứ. Đội không để thủng lưới nhiều và tạo ra khá nhiều cơ hội, đặc biệt là ở cuối trận. Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục tiến lên”, Pep Guardiola chia sẻ đầy trăn trở.
Không dừng lại ở đó, ông vẫn nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực trong màn trình diễn của các học trò. “Nhìn chung là một màn trình diễn tốt. Rất nhiều điều tích cực. Và dĩ nhiên, chúng tôi vẫn có những điểm cần cải thiện ở một vài khía cạnh. Nhưng tổng thể là rất ổn”. Thông điệp của Pep đưa ra rất rõ ràng: niềm tin chưa hề lung lay.
Về diễn biến chính của trận đấu, Man City sớm kiểm soát thế trận và mở tỷ số ở phút 31 nhờ cú vô-lê của Antoine Semenyo. Nottingham Forest gỡ hòa đầu hiệp hai do công Morgan Gibbs-White, trước khi Rodri đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 từ một tình huống phạt góc.
Dẫu vậy, kịch tính tiếp tục xuất hiện khi Elliott Anderson tung cú sút từ rìa vòng cấm ở phút 76, ấn định tỷ số 2-2. Những phút cuối, đội chủ nhà dồn ép mạnh mẽ nhưng không thể tìm bàn quyết định. Man City rời sân với sự tiếc nuối, còn Guardiola rời phòng họp báo với niềm tin rằng cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ.
Hoàng Nhiên

















