Alexander Isak xấu hổ vì Thụy Điển thua sốc đội hạng 91 FIFA

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ ba, 14/10/2025 16:29 PM (GMT+7)
A A+

Tiền đạo Liverpool Alexander Isak bày tỏ sự phẫn nộ khi Thụy Điển thất bại trước Kosovo, khiến hy vọng dự World Cup 2026 của đội bóng Bắc Âu gần như tan biến.

Rạng sáng 14/10 (giờ Việt Nam), tuyển Thụy Điển tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Kosovo ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Jon Dahl Tomasson rơi xuống đáy bảng B với chỉ 1 điểm sau 4 trận, qua đó đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Alexander Isak, ngôi sao đang khoác áo Liverpool, không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến phong độ yếu kém của đội nhà. Phát biểu sau trận, anh nói: "Thật tệ hại. Đáng xấu hổ. Một lần nữa thất vọng. Chúng tôi chơi quá tệ. Lối chơi không hiệu quả. Cả tập thể lẫn cá nhân đều thi đấu dưới sức. Nói chung là mọi thứ đều sai."

Bội đôi bom tấn của Liverpool và Arsenal không thể giúp Thuỵ Điển có điểm. (Ảnh: Jamesclassic) 
Bội đôi bom tấn của Liverpool và Arsenal không thể giúp Thuỵ Điển có điểm. (Ảnh: Jamesclassic) 

Tiền đạo sinh năm 1999 cho rằng Thụy Điển đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đồng thời khẳng định toàn đội phải tự nhìn nhận lại mình. "Toàn đội đã thi đấu cực kỳ bạc nhược. Chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm. Nhìn vào gương, chẳng ai có thể tự cho mình là làm tốt cả. Không phải chúng tôi, không phải toàn đội, và tất nhiên cả ban huấn luyện nữa. Đây thực sự là một tình huống khủng hoảng," Isak nói thêm.

Khi được hỏi về lý do gọi tình cảnh của đội tuyển là "đáng xấu hổ", Isak giải thích: "Một điểm sau bốn trận là điều thật khó chấp nhận. Tôi tôn trọng Kosovo, họ đã chơi rất tốt, một phần vì chúng tôi tạo điều kiện cho họ làm điều đó. Họ có thể mạnh hơn người ta nghĩ, nhưng với dàn cầu thủ mà chúng tôi có, lẽ ra phải làm tốt hơn nhiều."

Chỉ có phép màu mới giúp đội chót bảng B Thuỵ Điển có vé World Cup. (Ảnh: OneFootball)
Chỉ có phép màu mới giúp đội chót bảng B Thuỵ Điển có vé World Cup. (Ảnh: OneFootball)

Trong khi đó, Anthony Elanga - cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Newcastle United cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. "Chúng tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi tới những người hâm mộ Thụy Điển đã đến sân cổ vũ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, nhưng xin lỗi vì chúng tôi đã thất bại. Giờ thật khó để diễn tả cảm xúc này."

Với tình cảnh hiện tại, Thụy Điển buộc phải chờ Kosovo thua cả hai trận còn lại mới có cơ hội dự play-off World Cup 2026 - một kịch bản vô cùng mong manh. Liệu Alexander Isak và đồng đội có thể vực dậy tinh thần để cứu vãn mùa giải đầy thất vọng này?

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSea Games 33
Kết quả  SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua 1-3 Malaysia
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 7/12: Việt Nam thua 1-3 Malaysia
Tuyển cầu lông nữ Việt Nam trải qua ngày mở màn nhiều cảm xúc tại SEA Games 33, khi Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng nhưng toàn đội vẫn dừng bước trước Malaysia đầy tiếc nuối.
Xem thêm
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0